Học tập tư tưởng, đạo đức của Bác là niềm hạnh phúc

(NLĐ) - Tại Bến Nhà Rồng, sáng 5-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM đã long trọng tổ chức kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911-5.6.2012)

Đọc diễn văn kỷ niệm, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM Nguyễn Thành Rum đã ôn lại hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành. “Tự hào là nơi tiễn Bác ra đi thực hiện sứ mệnh lịch sử và là TP được vinh dự mang tên Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân TP luôn rèn luyện và nêu cao khí phách bất khuất oai hùng, sẵn sàng xả thân vì nước, giữ vững tấm lòng kiên trung son sắt, một lòng theo Đảng, kiên trì đấu tranh cùng nhân dân cả nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội theo con đường Bác đã chọn”- ông Nguyễn Thành Rum khẳng định.

Thay mặt cho tuổi trẻ TP, Lê Ngọc Hoài Bảo, Bí thư Đoàn Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tự hào: “Được học tập và thấm nhuần tư tưởng cách mạng và đạo đức của Bác về một tinh thần lao động cần cù, hăng hái, sáng tạo, một phong cách sống giản dị, một tinh thần lạc quan, nhân ái, tính cương trực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình là niềm hạnh phúc và vinh dự to lớn đối với mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ”.