Kênh Ba Bò “lên men” khủng khiếp

(NLĐO)- Sáng 28-4, người dân khu phố 1 và 2, phường Bình Chiểu, Thủ Đức - TPHCM rùng mình chứng kiến cảnh “lên men” của kênh Ba Bò. Dòng kênh phủ đầy bọt trắng đậm đặc không khác nào bể men khổng lồ, mùi hôi thối xộc lên gây cảm giác buồn nôn.

img
 
img
Kênh Ba Bò, đoạn chảy qua cầu tỉnh lộ 43, “lên men” dữ dội. (Ảnh chụp lúc 6 giờ sáng ngày 28-4)
 
Người dân sống gần khu vực này cho biết từ 5 giờ sáng họ đã chứng kiến cảnh hàng núi bọt trắng từ phía đầu nguồn tuôn chảy về, càng lúc càng nhiều và đậm đặc. Đến dưới cầu tỉnh lộ 43, dòng kênh mở rộng hơn nên núi bọt tan ra khắp bề mặt, tạo cảm giác nước không trôi được nữa.
 
Những núi bọt nổi trên kênh Ba Bò ngày nào cũng có nhưng hiện tượng “lên men” cả dòng kênh như thế này thì chỉ thỉnh thoảng. Ngay cả khi đã quen với mùi hôi thối của dòng kênh “siêu” ô nhiễm này nhưng lúc nào cũng có người phải nôn ói khi đến gần.