Khách hút trộm thuốc trên máy bay đổ lỗi... cho vợ (!)
(NLĐO)- Bị phát hiện hút trộm thuốc lá trên chuyến bay VN1179 của VNA từ Hà Nội đi TPHCM, hành khách Nguyễn Văn Hiền phân bua rằng phải hút thuốc để giải tỏa tâm lý quá căng thẳng vì vừa phát hiện vợ có bồ.
Hôm nay (16-2), hành khách Nguyễn Văn Hiền - người hút trộm thuốc lá trên chuyến bay VN1179 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) từ Hà Nội đi TPHCM chiều 15-2 - đã nộp tiền phạt và nhận lại giấy tờ tùy thân.
Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính được Giám đốc Cảng vụ Miền Nam ban hành, ông Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1967, bị phạt tiền 750.000 đồng vì có hành vi vi phạm an ninh, an toàn bay.

Bị tiếp viên phát hiện sau khi nhận được tín hiệu từ hệ thống cảnh báo nhiệt trên máy bay, ông Hiền không chối quanh co như một số trường hợp khác mà nhận lỗi và đồng ý ký ngay vào biên bản của tổ bay.
Sau đó, ông Hiền phân bua rằng do vừa phát hiện vợ có bồ nên quá căng thẳng, phải hút điếu thuốc để giải toả tâm lý.
* Chiều 16-2, Chánh thanh tra Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Xuân Hảo cũng cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vị hành khách “tốt bụng” Lê Văn Thuận tự ý mở cửa thoát hiểm theo sự nhờ vả của một bà mẹ trẻ bế con nhỏ trên chuyến bay ngày Lễ tình nhân 14-2.
Mức phạt tiền đối với hành khách Lê Văn Thuận - người đã mở cửa thoát hiểm - là 15 triệu đồng, không có hình phạt bổ sung khác mặc dù hành vi này khiến hãng hàng không mất vài trăm triệu đồng do phải cuộn lại phao trượt và tạm thời đưa máy bay ra khỏi lịch khai thác.
Hành khách Lê Văn Thuận có hộ khẩu tạm trú ở TPHCM (sinh năm 1983, quê Thanh Hoá) đi trên chuyến bay VN1265 của VNA từ Vinh vào TPHCM tối 14-2. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 18 giờ 20 phút, 1 nữ hành khách đứng phía sau bế theo con nhỏ đang quấy khóc, nhờ hành khách Lê Văn Thuận mở cửa để xuống cho nhanh nên Thuận đã tự ý mở cửa thoát hiểm để giúp đỡ bà mẹ trẻ này.