Khánh Hòa: Nữ sinh “mất tích” muốn “tự lập nghiệp”
(NLĐO)- Nguyên nhân khiến Võ Ngọc Thúy Phượng, nữ sinh mất tích hơn 40 ngày qua, kiên quyết không về nhà là do muốn ở lại TPHCM “một mình lập nghiệp”.
Võ Ngọc Thúy Phượng (SN 1994, trú tại xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) xin phép gia đình đi chơi vào ngày 1-8 rồi mất tích từ đó.
Đến đầu tháng 9, nhờ một số báo đăng tải thông tin vụ việc kèm ảnh Phượng nên chủ một quán cà phê ở phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM nhận ra Phượng đang làm việc tại quán của ông và buộc em liên lạc về nhà.

Võ Ngọc Thúy Phượng
Đến sáng 13-9, Phượng gọi điện về nhà báo đang ở TPHCM làm việc nhưng nhất định không quay về dù gia đình năn nỉ.
Tiếp đó, ông Võ Duy An, bố em Phượng, đã vào tận nơi để đưa em về nhà vào tối 14-9. Phượng tâm sự vì “suy nghĩ nông cạn nên đã quyết định bỏ nhà vào TPHCM một mình lập nghiệp”.
Theo TTXVN, ngày 15-9, nữ sinh này đã đến trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (phường Xương Huân, TP Nha Trang) xin học tiếp tại lớp 11B13 và được chấp thuận.