Không để đạo luật thất nhân tâm ấy ra đời

Bà HOÀNG THỊ KHÁNH, đại diện Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM: “Ai nhân quyền hơn ai?” Chúng tôi là những người Việt Nam yêu nước từng bị bắt, bị đánh đập, tra tấn, giam cầm trong các nhà tù của chính quyền miền Nam Việt Nam do chính quyền Hoa Kỳ dựng lên trước năm 1975. Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm, rất bất bình và lên án việc Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua cái gọi là “Đạo luật nhân quyền Việt Nam”.

Văn kiện này xuyên tạc trắng trợn tình hình thực tế ở Việt Nam, đi ngược lại Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Sau chiến tranh, với tinh thần nhân đạo, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã “tạm khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” để quan hệ bình thường với Hoa Kỳ. Việt Nam đã phối hợp với Hoa Kỳ đầy thiện chí trong chương trình tìm kiếm hài cốt binh lính, sĩ quan Mỹ tử trận trên các chiến trường Việt Nam. Các chiến sĩ, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam - năm xưa đánh Mỹ, ngày nay lại lặn lội trèo non, vượt suối tìm kiếm hài cốt binh lính Mỹ trong rừng sâu nước độc không kể hiểm nguy và đã có những người hy sinh vì công việc này. Thử hỏi trong cả một thời gian dài đó và cho mãi đến hôm nay, Chính phủ Hoa Kỳ, Hạ viện Hoa Kỳ đã có một đạo luật nào để bù đắp những đau thương, mất mát của dân tộc Việt Nam vì chiến tranh hủy diệt do Hoa Kỳ gây ra? Hoa Kỳ đã có một đạo luật nào hỗ trợ việc tìm kiếm những người Việt Nam yêu nước đã mất mà chưa tìm được hài cốt? Thử hỏi ai nhân quyền hơn ai?

Chúng tôi mong rằng Thượng viện Hoa Kỳ cần tỉnh táo hơn để bác bỏ cái gọi là “Đạo luật nhân quyền Việt Nam” - một đạo luật vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại nguyện vọng của chính nhân dân Mỹ. Chúng tôi kêu gọi nhân dân Mỹ hãy có phản ứng tích cực ngăn chặn, không để “đạo luật” thất nhân tâm ấy ra đời.

Mục sư TRẦN VĂN THÀNH - Hội thánh Tin lành Nguyễn Tri Phương - TPHCM

“Chúng tôi không đồng tình”

Là một mục sư sống ở TP này hơn 30 năm, tôi chứng kiến từng bước đổi thay về mọi mặt của TP và của người dân, trong đó có những tín đồ Tin lành. Chúng tôi ngày một hòa nhập tốt đẹp với địa phương, ổn định về mặt tinh thần, giữ vững đức tin cho tín đồ trong hội thánh. Sự thật, tín đồ mỗi năm càng đông hơn, đông gấp năm, bảy lần so với trước. Chính quyền đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để tôn tạo các cơ sở tôn giáo. Trong vòng sáu, bảy năm qua ở TP và các tỉnh lân cận có trên 80 nhà thờ, nhà nguyện được cất mới. Gần đây, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã giúp Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) bầu được Ban Trị sự Tổng Liên hội. Chúng tôi nguyện mình là muối của đất và sự sáng của thế gian, sống giữa đất nước Việt Nam yêu dấu để Chúa được vinh hiển, nên chúng tôi không đồng tình với cái gọi là “Đạo luật nhân quyền Việt Nam” mà Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua.