Không đơn độc
Không khỏi xúc động và cảm phục khi nghe những câu chuyện về hành trình tìm công lý của những điển hình chống tham nhũng vừa được tuyên dương tại thủ đô
Điển hình chống tham nhũng là ông Nguyễn Kim Hợp (xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), người đã bán bò, vay hàng chục triệu đồng để mua máy ảnh, ghi âm... làm “vũ khí” chiến đấu với hàng chục quan tham.
Là ông Phùng Chí Công (Chánh Văn phòng HĐND, UBND quận Ô Môn, TP Cần Thơ), người đã bị từ xã hội đen hành hung cho đến cả cấp trên đe nẹt vẫn theo đuổi tới cùng cuộc chiến chống tham nhũng.
Và đặc biệt là chị Dương Thị Mỹ Anh (nhân viên kế hoạch đội công trình đô thị quận Cái Răng, TP Cần Thơ), người dù bị trù dập, cô lập, cắt lương, cho thôi việc và hai lần bị tai nạn xe máy vô lý vẫn quyết chiến tới cùng với tham nhũng.
Có thể còn kể ra đây rất nhiều điển hình tương tự trong số 88 gương sáng chống tham nhũng tham dự hội nghị biểu dương các cá nhân có thành tích phòng chống tham nhũng diễn ra ngày 7-9 ở Hà Nội.
Tai nghe mắt thấy những câu chuyện chống tham nhũng trên hẳn ai cũng có chung cảm nhận rằng đây thực sự là một cuộc chiến không kém phần cam go và nguy hiểm.
Những người như ông Hợp, ông Công... hay chị Mỹ Anh chính là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chống tham nhũng - một mặt trận không tiếng súng trong thời bình. Có những “chiến sĩ chống tham nhũng” như ông Đặng Xuân Sĩ (nguyên phó giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải – TPHCM) đã ngã xuống trên mặt trận này.
Rất đáng suy nghĩ khi ông Hợp, ông Công và chị Mỹ Anh tâm sự tự đáy lòng rằng điều mà những “chiến sĩ” này lo lắng nhất không phải những tên quan tham đầy thế lực mà là sự cô đơn trong cuộc chiến chống tham nhũng. Sự cô đơn đáng sợ này như ông Công thốt lên: “Không ai dám nhận con tôi vào làm việc vì là con của người chống tham nhũng”.
Một trong những điều khiến những chiến sĩ luôn cảm thấy vững tâm để dấn thân vào mỗi cuộc chiến cam go chính là chỗ dựa vững chãi phía sau lưng mình. Trong cuộc chiến chống tham nhũng vô cùng quyết liệt, sự ủng hộ, động viên và tôn vinh của đông đảo nhân dân cùng hậu thuẫn của dư luận xã hội hay luật pháp của Nhà nước là hậu phương lớn cho các chiến sĩ xung kích trên mặt trận chống tham nhũng. Nhà nước cũng đang xây dựng quy chế tặng Huân chương Dũng cảm cho những người có thành tích chống tham nhũng.
Song sẽ là chưa đủ nếu chưa có quy chế để bảo vệ hiệu quả người chống tham nhũng. Đó mới thực sự là điểm tựa vững chãi và tin cậy để động viên, khích lệ có thêm nhiều “chiến sĩ chống tham nhũng” dấn thân vào cuộc chiến còn nhiều cam go và đầy hiểm nguy này.