Khu vực nhà ông Hoàng lại xảy ra cháy !

(NLĐO)- Báo NLĐ ngày 8-7 đã thông tin “12 vụ cháy “bí ẩn” tại một gia đình”, từ chiều ngày 4-7 đến nay. Trong buổi sáng cùng ngày, PV Báo NLĐO đã có mặt tại nhà ông Lê Văn Hoàng (50 tuổi, trú tại tổ 7, thôn Trà Long, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình - Quảng Nam) để tìm hiểu vụ việc. Thật lạ lùng là khi chúng tôi đến nơi, khu vực nhà ông lại vừa xảy ra... 2 vụ cháy!

Ông Hoàng và người nhà cho biết, khoảng 8 giờ 30 sáng nay, khi đang ở trong nhà thì nghe mùi khói khét lẹt xông lên. Ông chạy ra sân, thấy khói và lửa bốc lên tại khu vực để củi và bao ni lông nên lấy nước dập tắt lửa.

Chưa đầy 10 giây sau, con gái ông lại kêu cháy ở nhà đựng phân bón. Hai cha con vội dập tắt ngay. Hiện trường 2 vụ cháy để lại là những tấm vải ni-lông và bao đựng phân urê cháy nham nhở.

img
Chậu rửa bằng inox bị cháy xém, cong vênh.

Theo ông Hoàng, 2 vụ cháy này xảy ra ngay tại điểm cháy vào ngày 5-7. Để “đối phó” với những ngọn lửa như “trêu ngươi” này, gia đình ông Hoàng đã để sẵn nước tại khu vực thường phát ra cháy nên dập tắt kịp thời.

Trong buổi sáng 8-7, lực lượng điều Công an huyện Thăng Bình và Công an xã Bình Trung tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Người dân hiếu kỳ đã bắt đầu tụ tập rất đông tại khu vực và bàn tán xôn xao về vụ cháy “bí ẩn” này.

Phó trưởng Công an xã Bình Trung Phan Thanh Điều, cho biết: Sáng ngày 7-7, lãnh đạo địa phương và công an xã mới nhận được tin báo về những vụ cháy tại nhà ông Hoàng. Địa phương đang tích cực phối hợp với công an huyện và các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy, tránh những lời đồn thổi gây mất an ninh trật tự tại khu vực.