Kiểm lâm tiếp tay phá rừng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu và các cơ quan liên quan làm rõ sai phạm trong vụ phá rừng đặc dụng Nam Hải Vân để xử lý nghiêm

Rừng đặc dụng Nam Hải Vân (TP Đà Nẵng) rộng 372,9 ha, trong đó khoảng 60% ha trồng thông Ca-ri-bê. Dưới bàn tay của lâm tặc, những khu rừng thông đặc dụng hai bên đường đèo Hải Vân nay chỉ còn lưa thưa.


Trước tình trạng đó, đầu năm 2009, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định giải thể Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân, sáp nhập toàn bộ cán bộ, nhân viên của ban này vào Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu. Hạt này được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Thế nhưng, mới đây, khu rừng này lại bị chính Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu, trong đó có những thành viên từng một thời thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân, tiếp tay đốn phá.

img
Khu vực đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân bị xe ủi đào xúc, tàn phá cây rừng  tan hoang. Ảnh: T.Sách 


Vụ việc xảy ra vào ngày 11-3. UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu phát hiện tại khu vực cấm khai thác rừng ở tiểu khu 11 có khoảng 10 xe tải và một xe xúc của Công ty Chế biến Vật tư Xây dựng Thủy Tú đang khai thác đất rừng, nhiều cây thông bị triệt hạ. Thấy dấu hiệu bất thường, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc yêu cầu đại diện của công ty nói trên xuất trình giấy phép khai thác đất rừng.

Tuy nhiên, công ty này không xuất trình được giấy phép; UBND phường lập biên bản, yêu cầu công ty dừng ngay việc xúc đất phá rừng. Dù vậy, ngay trong tối cùng ngày, Công ty Chế biến Vật tư Xây dựng Thủy Tú vẫn tiếp tục đưa xe lên khu rừng cấm để xúc đất. Tổng số lượng đất rừng bị xúc khoảng 700 m3, hàng trăm cây thông bị ngã đổ.


Đáng nói, theo Công ty Chế biến Vật tư Xây dựng Thủy Tú, họ được Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu cho phép đưa xe vào khu rừng đặc dụng để xúc đất. Giải thích việc này, ông Trần Văn Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu, cho rằng: “Chúng tôi cho xúc đất để làm đường công vụ PCCC rừng, đã được lãnh đạo quận đồng ý chủ trương, chứ không tự tiện phá rừng”.


Mở đường công vụ để... bán đất!

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 18-3, ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho rằng hồ sơ xin mở đường công vụ của Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu là hồ sơ cũ, của dự án cũ. UBND quận Liên Chiểu cũng chưa hề có quyết định nào cho phép Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu làm đường công vụ. “Chúng tôi bức xúc vì họ (Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu - PV) lợi dụng việc làm đường công vụ để bán đất” - ông Dương Thành Thị nói.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND quận Liên Chiểu yêu cầu Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu giải trình vụ việc.

Theo giải trình của Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu gửi UBND quận Liêu Chiểu, “ngày 7-3, Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu có tờ trình gửi UBND quận xin thực hiện chủ trương nâng cấp, mở rộng đường PCCC rừng, kết hợp dân sinh kinh tế, trên cơ sở dự án năm 1999 đã được các cấp phê duyệt và được UBND quận Liên Chiểu đồng ý chủ trương nhưng khi triển khai còn thiếu thủ tục xin chuyển đất thừa đi đổ vào công trình xây dựng dự án Bệnh viện Ung Bướu tại Hòa Khánh; đơn vị thi công đưa xe vào xúc, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đình chỉ là đúng, nên Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu kịp thời yêu cầu xe ra khỏi hiện trường”.

Một lãnh đạo quận Liên Chiểu nói rằng giải trình của Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu giống như... trẻ con. Nói như thế bởi lẽ Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu phải “bật đèn xanh” thì Công ty Chế biến Vật tư Xây dựng Thủy Tú mới được vào xúc đất tại rừng đặc dụng. Nếu UBND phường Hòa Hiệp Bắc không ngăn cản kịp thời, không biết sẽ có bao nhiêu ha rừng bị tàn phá!


Ngày 18-3, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng và Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng khẩn trương làm rõ vụ phá rừng nói trên để xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể mắc sai phạm.