Kinh hoàng cầu máng Tam Tiến

Cầu máng này bắc qua sông Trường Giang tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Nhiều người thiệt mạng khi đi qua chiếc cầu này

16 giờ ngày 9-6, anh Huỳnh Văn Đồ (SN 1984, ngụ thôn 2, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cùng người vợ sắp cưới là chị Nguyễn Thị Dung (SN 1986, ngụ thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) đi gửi thiệp mời đám cưới. Khi qua cầu máng Tam Tiến thì mưa to, gió lốc hất văng cả hai người từ trên cầu xuống dòng nước chảy xiết.

Dù biết bơi nhưng nhìn cảnh tượng ghê rợn quá, anh Đoàn Văn Vũ, người đang qua cầu với đôi bạn trẻ này cũng không dám nhảy xuống cứu. Nghe tiếng kêu la, người dân hai bên cầu chạy ra ném can nhựa xuống nhưng hai người vẫn không với được.


Chưa tròn một tháng sau trường hợp của anh Đồ và chị Dung, người dân ở đây lại chứng kiến cái chết thảm của chị Lan, vợ anh Ba Đạo, nhà gần sát chân cầu máng Tam Tiến. Trong căn nhà trống hoác, khói hương nghi ngút, anh Ba Đạo nhìn di ảnh vợ mà mắt đỏ hoe.

Anh kể, khoảng 12 giờ trưa hôm đó, vợ anh đang ở chợ Tam Kỳ thì mấy người em điện về. Khi về đến giữa cầu máng thì bánh xe trước sụp vào tấm bê tông lót cầu bị vỡ, cả người và xe lộn nhào xuống sông. Hai học sinh thấy chị Lan vùng vẫy giữa dòng nước, miệng ú ớ, liền kêu cứu. Anh Ba Đạo và dân làng chạy ra nhưng phải bất lực vì dòng nước xiết.

img


Ông Nguyễn Văn Lai (ngụ thôn Tiến Thành, xã Tam Tiến), kể trường hợp may mắn thoát chết của em  Nguyễn Trí Hiếu và Nguyễn Tấn Mạnh ở thôn 4, xã Tam Tiến. Hôm đó, Hiếu chở Mạnh đi học. Khi qua cầu, nước dưới chân cầu chảy quá mạnh nên cả hai em bị ngợp, rớt xuống nước. Rất may có chiếc ghe vừa đến kịp nên cứu hai em thoát nạn.

Ám ảnh mãi cảnh suýt chết vì qua cầu nên Hiếu bỏ học. Chị ruột của Hiếu đang làm giao liên ở xã, hằng ngày phải qua lại hai bờ để nhận thư báo, thấy em mình và nhiều người rớt cầu, sợ quá nên cũng bỏ việc luôn.


Thầy Hồ Minh Khoa, giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Núi Thành, có cơ sở nuôi tôm ở đầu cầu máng này, cho biết vì lòng cầu máng quá hẹp lại không có lan can bảo vệ nên rất nguy hiểm. Từ ngày có cầu máng đến nay, khoảng 20 người qua cầu bị rớt xuống sông chết đuối và gần 100 người khác rớt nhưng cứu được; có người rớt tới 2 lần. Từ ngày 9-6 đến nay cũng đã có 4 người rớt được cứu sống và 3 người chết đuối.

Mong một cây cầu

Ông Nguyễn Giúp, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến, cho biết cầu máng Tam Tiến dẫn nước tưới cho 32 ha lúa. Chiếc cầu này trước đây làm bằng sắt, máng nước, nắp đậy và lan can đều bằng sắt, sau đó xây dựng lại bằng bê tông cốt thép. Cầu chỉ dành cho người đi bộ nhưng người dân và các em học sinh vẫn đi xe máy, xe đạp qua cầu.


Chính quyền xã đã cắm biển cấm người cùng phương tiện xe đạp, xe máy qua lại nhưng  người dân và các em học sinh vẫn cứ đi. Theo nhiều người dân ở đây, nếu cấm thì thật khó cho dân và nhất là hàng trăm em học sinh  phải qua sông đi học.
 
“Chỉ cần mở rộng và làm lan can sắt bảo vệ thì người và phương tiện thô sơ qua lại sẽ an toàn. Đây là mong muốn từ lâu của địa phương nhưng vì không có vốn nên chưa làm được” - ông Nguyễn Giúp khẳng định.