Lại 2 người chết thảm vì cháy nổ gas
(NLĐO) - Ít nhất 5 người bị thương và hai mẹ con vẫn đang bên trong đống đổ nát chờ lực lượng cứu hộ đưa ra trong vụ cháy cửa hàng gas xảy ra tại Hà Nội vào sáng 11-12.
Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng 11-12 tại cửa hàng gas Phú Vinh (thôn Vân Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm - TP Hà Nội).
Chủ cửa hàng là Nguyễn Huy Việt (32 tuổi) và một nhân viên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.



Cửa hàng gas Phú Vinh - nơi xảy ra cháy sáng 11-12
Theo thông tin ban đầu, vợ con của anh Việt là chị Trần Thị Tiểu Ngàn (32 tuổi) và con trai Nguyễn Thành Đạt (6 tháng tuổi) ngủ trên gác xép đã bị chết cháy.
Hai mẹ con chị Ngàn vừa từ quê (Phú Thọ) xuống Hà Nội sau thời gian nghỉ thai sản.
Ba sinh viên thuê ở tầng 2 bị thương nhẹ.
Đến 11 giờ 30, thi thể hai mẹ con chị Ngàn đã được đưa ra ngoài.
Cửa hàng gas là ngôi nhà 2 tầng rộng 12 m2, thuê của ông Nguyễn Chí Quân được 2 năm nay, tầng dưới để mua bán và tầng trên cho sinh viên thuê trọ.

Do nhà nằm trong ngõ nhỏ nên xe chữa cháy khó vào cứu nạn
Đám cháy thiêu rụi toàn bộ tài sản trong căn phòng gồm 3 chiếc xe máy, 55 bình gas loại 12 kg (mới được nhập về chiều qua) và nhiều vật dụng khác.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC đã huy động gần chục chiếc xe cứu hỏa đến hiện trường. Do ngôi nhà nằm ở trong ngõ nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Phải trải qua gần 8 giờ, ngọn lửa mới được khống chế.
Trước đó, vào ngày 3-11, vụ cháy nổ gas lớn đã làm sập một căn nhà trên phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội khiến vợ chồng chủ nhà bị thương nặng; hai người con của họ thiệt mạng hết sức thương tâm.