Làm gì để “hồ Tử thần” bớt chết chóc?

(NLĐO)- Trở lại Hồ Đá (xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương) – nơi đã cướp đi sinh mạng của bốn cô công nhân xấu số trước Tết, chúng tôi không khỏi bàng hoàng trước vẻ đẹp hút hồn nhưng cũng đầy ma quái của “hồ Tử thần”.

Dù đang giữa trưa nắng gắt nhưng không khí tại đây thật dễ chịu, phong cảnh lại đẹp như tranh vẽ với hai hàng cây rợp bóng dọc con đường, khiến ai một lần đến đây cũng khó mà thờ ơ.

Điểm thu hút nhất là hai hồ nước rộng ngút mắt nằm hai bên đường với làn nước trong xanh gợn nhè nhẹ và những mỏm đá xanh đủ hình thù lạ mắt ven hồ. Nhưng cũng vì vẻ đẹp nguy hiểm này mà nhiều người đã bất cẩn bỏ mạng tại đây.

img

img

img

img

img

img
Vẻ đẹp mê hồn thu hút rất nhiều người đến Hồ Đá

Mặc dù chính quyền địa phương và ban giám đốc Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM đã cho xây dựng hàng rào khá kiên cố xung quanh nhưng nhiều người thiếu ý thức vẫn phá rào chui vào, gây ra những tai nạn đáng tiếc.

img

img
Nhiều người thiếu ý thức vẫn phá rào chui vào hồ Tử thần

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đinh Văn Hoàng - Chủ tịch xã Đông Hòa - cho biết TPHCM và Bình Dương có họp bàn về việc xây dựng khu du lịch tại đây trong tương lai.

Nhưng trước mắt, vào những ngày giáp Tết, chính quyền địa phương và ĐHQG thống nhất sẽ ký hợp đồng với công ty bảo vệ chuyên nghiệp, đồng thời bố trí dân phòng, công an xã Đông Hòa tuần tra 24/24 tại khu vực, không cho bất cứ ai tiếp cận Hồ Đá.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chánh văn phòng ĐHQG, cũng xác nhận thông tin này. Theo ông Dũng, có thể cuối tháng 2-2010 sẽ ký hợp đồng với công ty bảo vệ Hoàng Nam.