Làm rõ vụ "tranh Phật tỏa hào quang" giữa ban ngày

(NLĐO)- Chỉ vì ánh nắng chiếu vào bức tranh treo trên tường nhà mà bà Quý kể lại cho người khác nghe là đã thấy Phật tỏa hào quang.

Trong vài ngày nay, tại xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, đã có hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập tại chùa Bãi Chà Và để xem “tranh Phật tỏa hào quang”.


Tranh Phật Di đà được treo ở nhà bà Qúy. Ảnh: Văn Phụng.

Tranh Phật Di đà được treo ở nhà bà Qúy. Ảnh: Văn Phụng.

Theo kết quả xác minh của ngành chức năng huyện Kiên Lương, vào ngày 18-2 vừa qua, bà Lâm Thị Quý ở ấp Bãi Chà Và, xã Dương Hòa ngủ trưa thức dậy thấy ánh nắng chiếu vào nhà đúng chỗ bức tranh Phật treo trên vách tường nhà, trông như Đức Phật đang tỏa hào quang. Ngay sau đó, bà Quy kể cho những người trong gia đình nghe nhưng không ngờ câu chuyện lan ra ngoài khiến hàng trăm người hiếu kỳ ùn ùn kéo đến để "chiêm ngưỡng". Do số lượng người đến nhà càng lúc càng đông nên bà Quý đưa bức tranh này đặt ở chùa Bãi Chà Và gần đó. Thế nhưng, sau khi xem kỹ lại bức tranh thì nhiều người thất vọng ra về.


Hàng trăm người hiếu kỳ đã thất vọng ra về vì bức tranh không có gì để gọi là Phật tỏa hào quang như lời đồn thổi. Ảnh: Văn Phụng.

Hàng trăm người hiếu kỳ đã thất vọng ra về vì bức tranh không có gì để gọi là "Phật tỏa hào quang" như lời đồn thổi. Ảnh: Văn Phụng.

Đại đức Dương Xây, Trụ trì chùa Bãi Chà Và, khẳng định: “Đây chỉ là tin đồn thôi chứ hình Phật nào mà không có ánh sáng phía sau. Bà con không nên nghe theo những lời đồn thổi như thế này để mất công ăn việc làm, gây mất an ninh trật tự ở địa phương”.