Lần đầu tiên tổ chức cúng cá Ông

(NLĐO)- Lần đầu tiên, lễ cúng cá Ông được tổ chức tại Lăng Ông Duyên Hải (ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) từ ngày 10 đến 12-2 đã thu hút được hàng ngàn ngư dân, khách tham quan.

Ngay từ sáng sớm ngày diễn ra lễ chính, ngày 11-2, đoàn tàu đánh cá được trang hoàng lộng lẫy đã ra khơi thực hiện nghi thức rước Ông vào bờ.
 
Gần 9 giờ sáng cùng ngày, khi đoàn tàu rước Ông về đến, hàng ngàn người dân địa phương và ban trị sự lăng đã cung kính rước Ông vào lăng để làm lễ cúng bái.
 
img
Đoàn tàu đánh cá cung thỉnh Ông về lăng 
 
img
Múa lân sư rồng rước Ông vào lăng
 
img
Cung thỉnh Ông vào lăng
 
Phần nghi lễ được diễn ra trang nghiêm, long trọng với tất cả sự tôn kính của ngư dân miền biển dành cho cá Ông - một loài cá được xem như là linh vật, hiện thân cho sự bình yên của ngư dân trong mỗi chuyến ra khơi.

Đúng một năm trước, vào ngày mùng 9 tháng Giêng năm 2010, ngư dân xã Vĩnh Thịnh trong lúc đánh bắt xa bờ đã phát hiện xác cá Ông (cá voi) trôi dạt trên biển. Sau khi tổ chức rước Ông vào bờ an táng theo nghi thức truyền thống, địa phương này đã tổ chức cúng cá Ông theo tục lệ của người dân miền biển.
 
img
Nghi thức cúng Ông trang trọng
 
img
Xương cá Ông được trưng bày trong nhà kính

Hiện tại, bộ xương cá Ông được trưng bày trang trọng trong nhà kính tại Lăng Ông Duyên Hải với kinh phí xây dựng trên 200 triệu đồng.