Lắng nghe các em, tôn trọng các em

156 thiếu niên từ 12 - 17 tuổi của 13 nhóm trẻ đến từ 7 tỉnh, thành đại diện cho trẻ em cả nước đã tề tựu tại Hà Nội tham dự diễn đàn “Chúng em nói về buôn bán và lao động trẻ em” diễn ra từ ngày 22 đến 25-8

Đây là cơ hội để các em bày tỏ suy nghĩ, kêu gọi các cơ quan chức năng đối phó với nạn buôn bán trẻ em và xem xét, hành động dựa trên những quan điểm của trẻ em- nhóm đối tượng có nguy cơ bị buôn bán cao nhất.

Đưa các em về quê và đừng xa lánh các em!

Đó là một trong những thông điệp mà nhóm trẻ Hoa Hồng Nhỏ, phường Tân Kiển, quận 7 - TPHCM muốn gửi tới diễn đàn. Em C.H (quê An Giang), một thành viên trong mái ấm Hoa Hồng Nhỏ, cho hay tham gia diễn đàn này có những bạn của em từng bị bán, buộc phải ăn xin, mại dâm, giúp việc gia đình... H. kể, em từng chứng kiến cảnh một người bạn cùng xóm bị bán sang Campuchia, sau 3 năm chịu đựng mọi tủi nhục, giày vò ở nơi đất khách quê người, bạn ấy mới được về VN, trở về, bạn ấy đem theo trong người căn bệnh hoa liễu và bị mọi người xa lánh, hắt hủi. Giọng H. bùi ngùi: “Em mong các cấp chính quyền hãy đưa những bạn gái từ Campuchia trở về và đừng phân biệt đối xử hay xa lánh họ. Các bạn ấy chỉ là những nạn nhân thôi!”.

Chia sẻ với H., em Thanh Loan, thành viên mái ấm Hoa Hồng Nhỏ, nói rằng xin đừng dùng quyền lực để bóc lột sức lao động của các em, “đừng để cho chúng em sa vào hố sâu tội ác”, “đừng bắt trẻ em thể hiện sự hiếu thảo của mình bằng cách mua bán tình dục”... Loan kể, dù không có một cuộc sống khá giả nhưng em may mắn hơn các bạn khác là được đến trường và học nghề. Chính vì thế, em mong muốn các bạn khác cũng được đến trường, được sống dưới mái ấm tình thương và hưởng các quyền của trẻ em.

Các em cần được đến trường, được bảo vệ

Đó là mơ ước đầu tiên mà em Trung Anh (15 tuổi), nhóm trẻ Hoa Phượng Đỏ, TP Hải Phòng, thổ lộ. Trung Anh kể, ba mẹ em qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, vì thế, học hết lớp 4, em phải sống trong cảnh mồ côi. Năm 13 tuổi, em được người bác đưa về nhà nuôi, nhưng do nhà bác nghèo không có điều kiện cho em đi học nên em phải đi đánh giày để phụ giúp gia đình của bác. Ở địa phương không có lớp học tình thương, vì thế, em rất mong muốn chính quyền sẽ tạo điều kiện để những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học hành. Còn em Nguyễn Thị Như, nhóm trẻ Giao Mùa, xã Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn, đề nghị chính quyền địa phương cần hỗ trợ các gia đình nghèo vay vốn làm ăn, tránh tình trạng trẻ em phải bỏ học để lao động sớm. Em mong cộng đồng hãy quan tâm, sắp xếp công việc phù hợp cho những bạn trở về quê hương sau khi bị bán sang biên giới.

Sáng 25-8, các em đã được đối thoại trực tiếp với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành, đại diện Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ... Ngay ở những câu hỏi mở đầu, một đại diện của Hải Phòng đã tỏ ra băn khoăn: “Có rất nhiều bạn trong số chúng cháu tại diễn đàn này phải ra Hà Nội kiếm sống như: đánh giày, bán báo, bán vé số và hiện nay buộc phải quay trở về địa phương. Mong Nhà nước và các ban ngành giúp các bạn ổn định cuộc sống và trở lại gia đình”. Đại diện nhóm trẻ Biển Xanh, Thanh Hóa cho hay, ở địa phương của em chỉ có một lớp học tình thương vào buổi tối, vì thế không thể đáp ứng nguyện vọng của tất cả những trẻ muốn được đến lớp. Bộ GD-ĐT có biện pháp nào để giúp đỡ để các bạn đều được đi học? Em Nguyễn Văn Vũ, nhóm trẻ Sông Thương, Bắc Giang nêu thực tế các bạn gái lên thành phố giúp việc cho các gia đình nhưng không có sự bảo lãnh của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Đây chính là một trong những nguy cơ dẫn đến tình trạng bóc lột sức lao động, lạm dụng và buôn bán trẻ em...

“Trẻ em cần được bảo vệ, được sống trong môi trường gia đình hạnh phúc, không có đói nghèo và được đến trường”, đó là thông điệp lớn nhất toát lên từ diễn đàn này.

------------------

Các cơ quan chức năng: Sẽ làm hết sức để chăm sóc, bảo vệ các em!

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liêm cho biết không phải tất cả các em ra những thành phố lớn kiếm sống đều gặp may mắn. Trên thực tế, không ít trẻ em phải sống cảnh lang thang, không có chỗ ăn, chỗ ở, bệnh tật, ốm đau không được quan tâm chăm sóc. Vì thế, Nhà nước đưa các em trở về gia đình và giao trách nhiệm cho địa phương hỗ trợ, tạo việc làm, thu nhập ổn định và bảo đảm quyền lợi cho các em. Bà Đặng Huỳnh Mai, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, khẳng định Bộ GD-ĐT luôn tạo điều kiện cho những em có hoàn cảnh khó khăn được đi học. Ghi nhận ý kiến về mở thêm lớp học tình thương, bà Mai hứa sẽ tìm hiểu và làm việc với địa phương để đáp ứng nguyện vọng của các em.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, cũng đưa ra giải pháp về trẻ em lên thành phố giúp việc mà không có các cơ quan, tổ chức bảo lãnh. Theo ông Minh, hiện Bộ LĐ-TB-XH đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng thông tư quy định những cơ sở kinh doanh dịch vụ không được tuyển lao động dưới 18 tuổi. Ngoài ra, những chủ sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động với người lao động từ 16 tuổi trở lên. Nếu xảy ra tình trạng bóc lột sức lao động, sẽ xử lý theo pháp luật Nhà nước. Ông Minh hứa sẽ làm hết sức mình để bảo đảm quyền được học hành và các quyền lợi khác cho trẻ em.