Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thăm hỏi và trao tiền cho các nạn nhân
(NLĐ)- Chiều 13-3, tại TP Đà Nẵng, ông Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Bộ GTVT; ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải đường sắt Việt Nam và ông Vũ Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam,
đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho thân nhân của 3 thầy cô giáo ở TP Đà Nẵng tử nạn trên chuyến tàu E1; thăm các bệnh nhân bị thương đang nằm điều trị tại BVĐK Đà Nẵng. Bộ GTVT hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu đồng/ người chết và 500.000 đồng/người bị thương; Tổng Công ty Vận tải đường sắt Việt Nam hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/ người bị thương.Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luân cùng ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT, đã đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình và người thân của các thầy cô giáo gặp nạn. Bộ GD-ĐT đã hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/người bị thương.
Riêng Bảo Việt đã tiến hành chi trả 15/30 triệu đồng/người chết, đồng thời bố trí cán bộ túc trực tại các bệnh viện Đà Nẵng, Huế để giải quyết chế độ bảo hiểm cho các nạn nhân xuất viện. Bảo Việt cũng đã tiến hành chi trả bảo hiểm cho các trường hợp này.
Ông Phạm Tiến Hải, Phó Giám đốc Chi nhánh PJICO miền Trung (thuộc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex), cho biết, PJICO đang tích cực và nhanh chóng làm thủ tục bảo hiểm cho gia đình nạn nhân theo đúng hợp đồng với ngành đường sắt. Trước mắt, đối với những nạn nhân bị tử vong, PJICO ứng trước 15 triệu đồng/người. Trước đó, Chi nhánh PJICO đã ứng trước 20 triệu đồng cho các nạn nhân bị thương đang điều trị tại BV Đà Nẵng
Vào buổi sáng cùng ngày, ông Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo Sở Y tế và Sở GD-ĐT TP đã đến thăm hỏi các bệnh nhân nằm điều trị tại BVĐK Đà Nẵng. UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ 2 triệu đồng/bệnh nhân bị chết và 1 triệu đồng/bệnh nhân bị thương. Ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, cho biết sở sẽ chịu toàn bộ chi phí mai táng và điều trị cho các thầy cô gặp nạn.