Lật thuyền, một cháu bé bị mất mẹ và bốn anh em ruột
Thuyền chỉ tải được 2 người nhưng chứa đến 6 người là chị H'Phít B.Yă và 5 đứa con, gặp gió lớn nên lật. Dù bơi giỏi nhưng lái thuyền bị đuối sức. Anh Y Míp Niê ở cùng buôn đang làm rẫy gần đó chạy ra cứu sống được cháu H'Loang…

Đại diện Công an tỉnh đến thăm, động viên, hỗ trợ anh Y Blim.
Chiều 31-5, sau khi cùng nhau lên rẫy, chị H'Phít B.Yă (33 tuổi), trú tại buôn Trưng, xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cùng 5 đứa con đi về nhà bằng con thuyền nhỏ do Y Linh chèo qua hồ buôn Trưng.
Thuyền chỉ tải được 2 người nhưng phải chứa đến 6 người lại gặp gió lớn nên lật. Dù bơi giỏi nhưng Y Linh bị đuối sức. Anh Y Míp Niê ở cùng buôn đang làm rẫy gần đó chạy ra cứu sống được cháu H'Loang.
Chị H'Phít và 4 người con còn lại đều thiệt mạng.
Gia đình chị H'Phít là một hộ đặc biệt nghèo nên chính quyền và bà con trong xã phải góp sức để lo đám tang cho chị H'Phít và các con.
Công an tỉnh Đắk Lắk cũng hỗ trợ 3 triệu đồng góp phần giúp anh Y Blim (chồng chị H’Phít) trong cơn hoạn nạn. Phần cháu H'Loang đang rất cần sự giúp đỡ của chính quyền, ban ngành các cấp và các nhà hảo tâm để ổn định tinh thần và cuộc sống mai sau