Len Aldis, vẫn mặn nồng tình yêu VN

Ông Len Aldis lại đến với VN. Hẳn bạn đọc vẫn chưa quên tên ông, người bạn thân thiết của VN, công dân Anh đã tích cực vận động đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam ở VN suốt những năm qua, người đề xuất lấy ngày 10-8 hằng năm làm Ngày quốc tế những nạn nhân của vũ khí hóa học.

Gặp ông ở TP.HCM, có thể cảm nhận rõ niềm hân hoan hiển hiện qua từng nụ cười, ánh mắt. Không vui sao được khi ông trở lại VN lần này là để tham dự lễ thành hôn của Đức (cặp song sinh Việt - Đức), diễn ra hôm nay (16-12). Từng chứng kiến nhiều mảnh đời, gặp gỡ nhiều nạn nhân của chất độc da cam VN, nhưng câu chuyện Việt - Đức để lại trong ông nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất.

Mười bảy năm đã trôi qua, nhưng những hình ảnh về lần gặp đầu tiên vẫn còn hiện rõ trong ký ức người đàn ông “thất thập cổ lai hi” này.

“Tôi nhớ hoài cảnh Đức ngồi trên xe lăn, còn Việt thì nằm yên trong nôi. Khi một người trong đoàn chúng tôi tiến đến định chạm vào Việt thì Đức lập tức lăn xe đến để bảo vệ anh với một thái độ rất cương quyết! Thấm thoát mà cậu bé ấy giờ đã là một thanh niên 25 tuổi và chuẩn bị lập gia đình”. Nói đến đây, đôi mắt ông ánh lên niềm vui như một người cha mãn nguyện trước hạnh phúc của chính con trai mình.

Đối với ông Len Aldis, đám cưới của Đức có ý nghĩa rất quan trọng. “Đức đã chứng tỏ cho mọi người thấy lòng quả cảm và nỗ lực vượt qua số phận của bản thân để tìm đến hạnh phúc cho mình. Đó sẽ là một tấm gương cho những nạn nhân chất độc da cam khác của VN soi vào và vươn lên”.

Từ lúc nhận được thiệp mời, ông đã kiêm luôn vai trò sứ giả báo tin vui cho rất nhiều bạn bè và những người ủng hộ ở khắp nơi. Cũng nhờ ông mà Đài Al Jazeera (của Qatar, tiếng Anh) biết đến đám cưới của Đức. Họ đã đến VN mấy ngày qua để làm phóng sự về chàng thanh niên này, dự kiến phát sóng trong tối nay. Ông Len tỏ ra tiếc hùi hụi khi ở VN không thể xem được kênh truyền hình Al Jazeera. “Nhưng tôi đã email dặn mọi người ở Anh đón xem vào tối thứ bảy rồi!” - ông hồ hởi.

Len Aldis là vậy đấy, luôn làm hết khả năng để tin tức về tình hình những nạn nhân chất độc da cam VN đến được với càng nhiều người trên thế giới càng tốt. Ông không sao chấp nhận được tình trạng là mấy mươi năm sau chiến tranh, vẫn còn đó những cơ thể chào đời thiếu lành lặn vì di chứng của chất độc da cam... Sang VN, ngày nào ông cũng vào trang web ký tên đòi công lý PetitionOnline để theo dõi số lượng chữ ký.

Sáng qua, ông rất lạc quan: “Đã có 696.203 chữ ký rồi, hi vọng sang năm sẽ đạt 700.000!”. Ông dùng từ “chúng ta” làm chủ ngữ khi trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ kiện đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. “Đây là một cuộc chiến đấu bền bỉ, chúng ta không được phép dừng lại, không được cho phép mình bỏ cuộc”.

Tính ra đây là lần thứ 25 Len Aldis trở lại VN. Điều quan trọng có thể không nằm trong con số 25 ấy mà ở chỗ sau mỗi lần trở lại, tình cảm gắn bó giữa ông và con người VN lại thắm thiết, nồng nàn hơn. Và như thông lệ không thể thiếu của một người về thăm chốn thân thuộc, ông không quên đem quà cho VN. Hôm 11-12 vừa qua, ông đã trao 500 bảng Anh cho Hội Chữ thập đỏ VN tại TP.HCM. Đó là số tiền gây quĩ từ những người ủng hộ ở Anh và từ tiền bán những món hàng lưu niệm do Len mua từ VN sang Anh.

Khiêm tốn thôi, nhưng nó mang nặng nghĩa tình của những tấm lòng hảo tâm từ nơi cách VN gần nửa vòng trái đất.

Sáng 15-12, ông Len Aldis đã đến trao bức thư cho đại diện văn phòng Monsanto ở TP.HCM (ảnh). Monsanto là một trong 36 công ty sản xuất chất độc hóa học phục vụ cuộc chiến tranh của Mỹ tại VN. Đây là lần thứ ba ông Len gửi thư cho công ty này, yêu cầu họ bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam VN. Trong thư có đoạn: “Hiện nay một dự án làm sạch những vùng bị nhiễm hóa chất độc hại ở VN đang được triển khai. Nhưng rất tiếc tôi không thấy quí công ty đóng góp chút gì cho dự án này. Quí ngài có thể giải thích cho tôi rõ vì sao không?”.