Lo chuyện “tụi nhỏ” nghỉ hè

Cứ mỗi lần các con tôi được nghỉ hè thì gia đình tôi lại lo: Làm thế nào để các cháu có được những ngày hè vui tươi, sôi động mà không chúi mũi vào các trò chơi điện tử hoặc lên mạng “chat”, “chiết” bậy bạ... Nghe nói Tháng Hành động vì trẻ em năm nay (từ 15-5 đến 30-6) của TPHCM chọn chủ đề “Xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em”.

TP cũng tổ chức hoạt động hè, mà chỉ nghe tên không thôi cũng đủ thấy sôi động như “Hè vui khỏe an toàn- chào đón SEA Games 22”... Nào là tổ chức nhiều điểm vui chơi giải trí có miễn giảm phí cho trẻ em; phát hành các sản phẩm văn hóa phục vụ các em... Bên cạnh đó, TP còn đẩy mạnh công tác truy quét văn hóa phẩm độc hại, các đồ chơi bạo lực ảnh hưởng đến trẻ em trong các tháng hè...

Nhưng liệu các tin mừng này đã được triển khai đến phường, xã chưa? Mong sao các cơ quan chức năng nhanh tay hơn nữa vì bây giờ đã vào tháng “hành động” được 1/3 thời gian rồi mà sao chỗ tôi vẫn còn thấy im ắng quá. Các cháu cũng bắt đầu rảnh rang rồi đó...