Lốc dữ dội tàn phá Tây Thăng Bình
Chiều tối 18-7, một cơn lốc lớn chưa từng có kèm theo sấm sét đã bất ngờ quét qua phía Tây huyện Thăng Bình - Quảng Nam, làm hư hại hơn 250 ngôi nhà, 1 người chết
Sáng 19-7, chúng tôi có mặt tại thôn Phước Hà, xã Bình Phú (Thăng Bình - Quảng Nam), nơi cơn lốc dữ vừa đi qua. Cảnh nhà cửa, gạch ngói đổ nát, những mái tôn treo vắt vẻo trên cây, lúa ruộng ngã rạp... và tiếng khóc xé lòng từ nhà người bị dông sét đánh chết cho thấy sự tàn phá ghê rợn của cơn lốc này.
Chị La Thị Kim Duyên (SN 1967, ngụ tại thôn Long Hội Hiệp, xã Bình Chánh), bần thần đứng nhìn bà con trong thôn giúp dọn dẹp nhà cửa. Chị Duyên kể lại: Vợ chồng chị đang bón phân ngoài ruộng thì bất ngờ trời đổ mưa to rồi nổi gió rất lớn. Từ ngoài ruộng chạy về, chị thấy cây cối ngã đổ ngổn ngang, tôn bay loạn xạ trong tiếng gió rít ghê rợn. “Khi về đến nơi thì nhà tôi đã đổ ập xuống rồi. Lúc ấy tôi như người mất hồn, nghe thấy tiếng con kêu khóc bên trong nên liền mở cửa kéo vội 3 đứa nhỏ chạy qua nhà hàng xóm...” - chị Duyên vừa khóc vừa kể.
Tại các xã Bình Chánh, Bình Định Nam, Bình Phú của huyện Thăng Bình, cảnh tượng nhà sập, cây bị ngã đổ không khác gì cơn bão số 6 năm 2007. Anh Nguyễn Văn Phòng (SN 1963, ngụ tại tổ 2, thôn Phước Hà, xã Bình Phú) cho biết khi cơn lốc và mưa to ập đến, anh chỉ kịp kéo đứa con gái đầu và vợ chạy vào khu vực nhà tắm. Gió giật mạnh, ngôi nhà xây khá kiên cố của anh bị tốc mái và sập đổ trong nháy mắt. Rất may lúc đó 4 con nhỏ của anh đang tắm mưa ngoài trời.
Theo thống kê sơ bộ, lốc dữ đã làm cho trên 250 ngôi nhà, trường học, nhà sinh hoạt ở 6 thôn trên địa bàn các xã Bình Phú, Bình Chánh, Bình Định Nam bị hư hại. Gió lốc mà mưa lớn làm cho 300.000 cây lâm nghiệp gãy đổ, 21.000 cây ăn quả bị hư hại, hơn 40 ha lúa ngã rạp. Toàn hệ thống thông tin liên lạc, điện chiếu sáng trong khu vực bị hư hại, chưa thể khắc phục được.
Đau lòng hơn, cũng trong thời điểm gió lốc xảy ra, bà Dương Thị Tiên (SN 1931, ở thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên) đã bị sét đánh chết khi bà đang trên đường đi khám bệnh về nhà. Theo nhiều người dân, tại tâm điểm cơn lốc dữ đi qua, cho biết sức gió rất mạnh, gầm rít, kéo dài hơn 1 giờ, bắt đầu từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, kèm theo sấm sét và mưa lớn. Vì gió quá mạnh, người dân không dám đi ra ngoài mà tất cả đều tìm nơi ẩn nấp dưới gầm bàn hoặc gầm giường.
Ngay sau khi gió lốc xảy ra, các địa phương bị ảnh hưởng đã vận động người dân giúp nhau theo tinh thần “4 tại chỗ”. Ông Võ Huấn, Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết địa phương đã kịp thời xuất 200 kg gạo để giúp người dân sớm ổn định trong những ngày tới. Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Phan Thăng An có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ông An cho biết: “Trước mắt, địa phương trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập 5 triệu đồng, nhà bị hư hỏng nặng 3 triệu đồng. Riêng gia đình bà Tiên bị thiệt mạng do sét đánh được hỗ trợ mai táng 3 triệu đồng. Các trường hợp khác đang được địa phương thống kê, báo cáo tỉnh xin kinh phí hỗ trợ theo quy định”.