Long An chờ nước đổ về !

Trong những ngày đầu tháng 8, sau khi đi một vòng quanh các huyện Đồng Tháp Mười, chúng tôi ghi nhận người dân đang ung dung đón lũ về. Ông Cao Xuân Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Long An, cho biết:

Hạn hán năm nay kéo dài đến tháng 6, toàn tỉnh mất trắng khoảng 15.000 ha lúa hè thu. Thiệt hại ước tính lên đến 10 tỉ đồng. Vì vậy, hơn ai hết, người dân ở vùng Đồng Tháp Mười nói riêng và người dân cả tỉnh nói chung đều đang trông chờ lũ. Vì chỉ có lũ, đồng ruộng mới được cải tạo toàn diện, sông rạch không bị nhiễm mặn vào mùa khô...

Vẫn theo ông Hoàng, mọi việc chuẩn bị cho người dân sống chung với lũ đã được UBND tỉnh hoạch định ngay từ lúc đồng ruộng nứt nẻ vì khô hạn. Các tuyến đê bao chống lũ ở các thị trấn, khu dân cư của 5 huyện vùng Đồng Tháp Mười đã được gia cố vững chắc. Tỉnh đã đầu tư 940,6 tỉ đồng để xây dựng các cụm tuyến dân cư cho dân vùng lũ. Hiện có 69 cụm, tuyến dân cư đã được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước; đã xây dựng xong 2.208 căn nhà kiên cố để đưa dân vào ở trong mùa lũ. Cho đến tháng 8 này, đã có 18.616 hộ dân đăng ký vào sinh sống ở các cụm, dân cư đã xây xong hạ tầng, trong đó có 1.346 hộ ở ổn định... Nếu mùa lũ năm nay lớn như hồi năm 2000, tỉnh Long An vẫn đủ điều kiện bố trí chỗ ở cho 35.562 hộ, trong đó có cả những khoảng đất rộng dành cho gia súc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Long An, từ những ngày đầu tháng 8, mực nước các sông rạch ở vùng Đồng Tháp Mười lên tương đối nhanh do mưa nhiều cộng với nước từ thượng nguồn đổ về. Hiện nay, mực nước ở huyện Tân Hưng lên đến 1,68 mét. So với mọi năm, lũ năm nay về muộn hơn 1 tháng. Dự báo đến đầu tháng 10, lũ đạt đỉnh ngang bằng năm ngoái, tại huyện Tân Hưng mực nước có thể lên đến 3 mét, còn ở Mộc Hóa là 2,2 mét. Nếu thời tiết không có gì đột biến thì lũ năm nay ở tỉnh Long An không có gì đáng ngại.