Lũ lượt rời Sài Gòn về miền Tây trước lễ

(NLĐO) - Người dân sống ở Sài Gòn bắt đầu kéo nhau về quê vào chiều 29-4, khiến đường về miền Tây trở nên ùn ứ.

Hơn 15 giờ, Quốc lộ 1 (đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM) xe máy, ô tô, xe khách nối đuôi nhau chạy về miền Tây.

Vì từ Sài Gòn về Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp tương đối gần nên rất nhiều người chọn xe máy làm phương tiện di chuyển. Hàng ngàn xe máy kéo dài từ vòng xoay An Lạc đến hết địa phận TP HCM.

So với dịp lễ 30 -4 năm trước, năm này tình trạng ùn ứ có xảy ra nhưng mật độ phương tiện lưu thông ít hơn.

Trong khi đó, Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) từ sáng đến chiều đông nghẹt người ra vào mua vé. Các tuyến đi các tỉnh xa nhà Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang gần như hết sạch vé.

Quốc lộ 1 (Đoạn qua huyện Bình Chánh, TP HCM) đông nghịt người và xe về quê dịp lễ.

Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh, TP HCM) đông nghịt người và xe về quê dịp lễ.

Lúc 14 giờ nhiệt độ lên đến 42 độ C, nhưng vẫn có nhiều người cố gắng về quê trong không khí oi bức.

Lúc 14 giờ nhiệt độ lên đến 42 độ C, nhưng vẫn có nhiều người cố gắng về quê trong không khí oi bức.

Cảnh xếp hàng mua vé xe tại Bến xe Miền Tây
Cảnh xếp hàng mua vé xe tại Bến xe Miền Tây
Chờ đợi tại Bến xe Miền Tây để có vé về quê
Chờ đợi tại Bến xe Miền Tây để có vé về quê
Cả gia đình tay xách, nách mang đề về quê nghỉ lễ
Cả gia đình tay xách, nách mang về quê nghỉ lễ
Lỉnh khỉnh đồ đạc để rời Sài Gòn

Lỉnh kỉnh đồ đạc để rời Sài Gòn

Có người còn mang cả giường xếp chở trên xe gắn máy đề về quê
Có người còn mang cả giường xếp chở trên xe gắn máy đề về quê
Dịp lễ 30-4 và 1-5 người dân sẽ được nghỉ 4 ngày, nên rất nhiều người phấn khởi
Dịp lễ 30-4 và 1-5 người dân sẽ được nghỉ 4 ngày, nên rất nhiều người phấn khởi