Lừa đảo bằng vé số giả

Lừa đảo người già và trẻ nhỏ là hành vi táng tận lương tâm, cần xử lý thật nghiêm trước pháp luật Tận dụng 3 tháng nghỉ hè, 2 em H. và T. (học sinh lớp 5, ngụ phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang) xin cha mẹ đi bán vé số kiếm tiền vừa phụ giúp gia đình vừa mua tập sách chuẩn bị cho năm học mới.

Lừa cả trẻ nhỏ

Rong ruổi từ sáng sớm tới gần 22 giờ, mỗi ngày 2 em kiếm được khoảng 50.000 đồng. Có đêm ngủ không ngon giấc, vì đôi chân rã rời, nhưng sáng hôm sau H. và T. vẫn dậy thật sớm để chạy lên trung tâm thị xã tìm mối quen mở hàng. Ngày 30-6, sau khi bán được vài chục vé, 2 em dắt nhau đến chợ Châu Đốc định mua xôi ăn lót dạ. Tại đây, 2 thanh niên đi trên xe gắn máy gọi T. và H. đến để dò vé số. Chỉ trong nháy mắt, gã thanh niên ngồi phía trước xe reo lên: Trúng 2 tờ giải sáu (vé số An Giang mở thưởng ngày 26-6-2008) trị giá 200.000 đồng/vé. Trước yêu cầu đổi số trúng thưởng của khách, 2 em vui vẻ chấp nhận. Đến khi mang vé đổi được đến đại lý đổi thưởng, cả 2 bé òa lên khóc vì biết mình đã bị lừa. Được bà con hướng dẫn đến trình báo với công an, H. khóc nghẹn: “Con thấy 2 chú đó có vẻ đàng hoàng, ăn mặc như... cán bộ. Vậy là tiền dành dụm 2 tháng qua để mua tập, sách của tụi con coi như mất trắng”.

Cùng chung cảnh ngộ với H. và T., vào ngày 10-8, cháu Nguyễn Thị Yến (7 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cũng bị một thanh niên có bề ngoài khá lịch sự lừa 2 tờ vé số giả trúng giải tám (50.000 đồng/vé).

Người già cũng sập bẫy

Sáng 8-7, đang trên đường bán vé số dạo, bà P.T.Q (63 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) được một người đàn ông gọi đến mua ủng hộ 9 tờ. Sau khi giả vờ hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh và nhà cửa bà Q., gã đàn ông này liền móc trong túi ra 4 tờ vé số Đồng Tháp (mở thưởng trước đó một ngày) trúng giải bảy (100.000 đồng/vé) và gợi ý bà Q. đổi thưởng. Tuổi già, mắt kém nên bà Q. đã chấp nhận đổi thưởng mà không biết rằng đó là những tờ vé số giả. Trong khi vụ việc của bà Q. đang được lực lượng Công an TP Long Xuyên điều tra, thì vào chiều 22-7, ông Nguyễn Văn Tài (66 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) bị 2 thanh niên lừa đổi 6 tờ vé số Long An (mở thưởng ngày 19-7-2008) trúng giải tám (50.000 đồng/vé). Trong khi đó, đi bán cả ngày, ông Tài chỉ kiếm được khoảng 40.000 đồng.

Tại Hậu Giang, ngày 19-6, ông M.T, bán vé số dạo ở thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, đã bị một thanh niên lừa đổi 5 tờ vé số giả của TP Cần Thơ phát hành ngày 18-6-2008, trúng lô 200.000 đồng. Cùng ngày, có ít nhất 5 người già bán vé số dạo ở Hậu Giang bị sập bẫy của một thanh niên có diện mạo giống gã đã lừa ông M.T.

Trước tình trạng vé số giả tràn lan như hiện nay, một lãnh đạo của Công ty Xổ số Kiến thiết (XSKT) An Giang cho rằng thời gian qua, đơn vị này cũng như hầu hết các công ty XSKT khác trong khu vực ĐBSCL và các tỉnh, thành cả nước đã nhiều lần khuyến cáo các đại lý nên cẩn trọng khi đổi thưởng. Nhằm giúp cho mọi người nhận biết vé số giả, Công ty XSKT An Giang cho in hình 6 con thú bên cạnh 6 con số trên mặt trước của mỗi tờ vé số. Mỗi con thú tương đương với một con số từ 0 đến 9. Ví dụ, con dê tương đương với số 0; con chó sẽ là số 1; con heo là số 2... Tuy nhiên, trên thực tế, cách hướng dẫn này cũng như hàng loạt cách phân biệt vé số thật- giả khác mà các công ty XSKT từng đưa ra chỉ có thể áp dụng đối với các đại lý hoặc những người bán dạo còn minh mẫn. Đối với những cụ già mắt kém và trẻ em thì rất khó phân biệt được đâu là thật, giả.