Lực lượng chức năng đứng nhìn xe cháy
(NLĐO) - Khoảng 18 giờ 45 phút, hôm nay (23-4), trong lúc đang điều khiển xe máy Attila Victoria trên xa lộ Hà Nội (đoạn gần trạm thu phí thuộc phường Phước Long A, quận 9 - TPHCM), chị Trần Thị Huệ (ngụ quận Thủ Đức - TPHCM) bất ngờ phát hiện từ bên hông xe khói lửa ốc cháy dữ dội.
Chỉ kịp dừng và mở cốp xe lấy giỏ xách, chị Huệ phải vội vả bỏ chạy. Vài phút sau, lửa bùng cháy dữ dội thiêu rụi toàn bộ chiếc xe.
Nhiều người dân tỏ vẻ bức xúc khi lực lượng công an, dân phòng phường Phước Long A kịp thời đến hiện trường với “tay không” dù nhận được tin báo xe cháy. Vì vậy, lực lượng này chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, ghi lời khai chị Huệ rồi đứng nhìn.

Lực lượng chức năng đến "giữ trật tự"

Cách nơi cháy chỉ khoảng 1 Km nhưng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đền hiện trường khi chiếc xe đã bị cháy rụi
Hơn 40 phút sau, xe cứu hỏa của đội Cảnh sát PCCC quận 9 dù chỉ cách nơi xảy ra cháy khoảng 1 km, mới đến hiện trường. Tuy nhiên, công tác xử lý đám cháy cũng khiến hàng trăm người chứng kiến bất bình. Lúc đó, xe chỉ huy và xe nước của lực lượng PCCC chạy ngang đám cháy nhưng do “kẹt” dải phân cách nên cả 2 xe này phải đánh vòng xuống dạ cầu Rạch Chiếc rồi mới vòng lên. Trong khi theo người dân, chỉ cần dừng bên kia đường rồi dùng bình chữa cháy luôn có sẵn trên xe băng ngang dãi phân cách là có thể dập tắt ngay đám cháy dù đã quá muộn.
Hậu quả, khi xe chữa cháy đến hiện trường, chiếc xe của nạn nhân đã thành khối sắt vụn.