Lục Thị Linh chuẩn bị đến trường
Ngày mai, 4-9, Lục Thị Hai được phẫu thuật tạo hình Trước ngày khai giảng năm học mới, chúng tôi trở lại xóm Đá Bạc, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình - Thái Nguyên, nơi gia đình ông Lục Văn Quân và bà Trương Thị Năm có 5 người con mắc căn bệnh loạn sản sơ xương hàm và răng, gây ra những khối u khổng lồ trên mặt
Không chỉ gia đình ông Quân, cả xóm Đá Bạc cũng vui mừng khi hay tin chúng tôi về thăm và mang sách vở tặng cô út Lục Thị Linh. Một bác trong xóm tên Thanh quàng vai tôi, nói: “Thấy cháu Linh được Bệnh viện (BV) K và Báo NLĐ giúp đỡ mổ khối u, sau này sẽ không khổ sở như các anh, chị của cháu, trong xóm ai cũng mừng”.
Gặp lại tôi, Linh tỏ ra mừng rỡ. Linh cho biết ngày 5-9 tới em bước vào cấp 2, là học sinh lớp 6A Trường THCS Bàn Đạt. “Năm ngoái em là học sinh tiên tiến, năm nay khỏe mạnh em sẽ cố gắng học giỏi hơn” - Linh hứa.
Ôm Linh vào lòng, bà Năm lau nước mắt, bảo: “Vợ chồng tôi thường bảo nhau, nghĩa cử của BV K và Báo NLĐ chẳng có gì báo đáp được, chỉ biết ghi vào lòng”.
Sau hơn 2 tháng phẫu thuật, sức khỏe Linh hoàn toàn ổn định. Bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ BV K, cho biết sẽ tiếp tục theo dõi để biết khả năng tái phát của khối u đã cắt bỏ của Linh, đồng thời theo dõi sự phát triển của khối u bên má trái chưa được phẫu thuật.
Cũng theo bác sĩ Bảo, ngày 4-9, BV K sẽ tiến hành phẫu thuật tạo hình (nơi mổ khối u) cho Lục Thị Hai, chị của Linh, sau hơn 1 tháng phẫu thuật cắt khối u mặt khổng lồ, nhằm giúp cô sớm hòa nhập cộng đồng. Bác sĩ Bảo cho biết lần phẫu thuật này tuy mức độ nguy hiểm không cao nhưng lại đòi hỏi sự kỳ công và tỉ mỉ của kỹ thuật viên.
Các bác sĩ sẽ tạo vạt cơ để bồi đắp vào phần bị cắt bỏ. Dự kiến, sau khi phẫu thuật tạo hình khoảng hơn 1 tháng, Hai sẽ được xuất viện. Sau đó, các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi từ 6 tháng đến 1 năm để xem khối u có phát triển hay không hoặc theo chiều hướng nào để có phương án điều trị thích hợp.