Lung linh cái đẹp

Một cái Tết an lành, đầm ấm đã về trên khắp đất nước chúng ta. Những ngày này, nơi đâu cũng gặp những mặt người rạng rỡ, nụ cười tươi, người người chúc nhau an lành, thành công, hạnh phúc... Một mùa Xuân mới cho đất nước, cho mọi người dân Việt; thêm niềm tin sắt son vào sự thăng hoa của đất nước, vững bước tiến vào tương lai...

Trong những ngày vui ấy, trong cái ấm áp Xuân về khắp nẻo, càng xúc động hơn khi cả xã hội đều hướng về cộng đồng.

Tết là đầm ấm, sum họp, Tết là hướng nội, song ngày hôm nay người Việt càng chăm lo cho gia đình đầm ấm, vẫn không quên nhìn ra xung quanh, nhìn xuống những cảnh đời khác. Vẫn còn đâu đây nhiều mảnh đời bất hạnh, những người cơ hàn, những người bệnh tật... cái Tết ngỡ như đã xa vời với họ... Nhưng Tết này, đã có nhiều đoàn với những tấm lòng hảo tâm đến thăm viếng, tặng quà. Những phiếu cơm trong bệnh viện cho người bệnh và thân nhân người bệnh; những câu thăm hỏi và ít quà Tết... đã làm ấm lại bao trái tim héo hon vì nghịch cảnh, bệnh tật. 

Nụ cười trở lại trên môi em thơ sau ca phẫu thuật tạo hình, lòng người già neo đơn bớt hiu hắt những ngày Xuân khi được thăm nom, chăm sóc... Trong ca phẫu thuật cứu người nguy nan, một bịch máu kịp thời giúp bác sĩ giành lại sự sống cho người bệnh sẽ thật ý nghĩa khi đó là những giọt máu được hiến từ những bạn trẻ tham gia ngày hội “Tết làm việc thiện- hiến máu cứu người” với tâm nguyện đem đến một lời chúc phúc, thắp lên niềm hy vọng, hạnh phúc và trao tặng cuộc sống mới cho người khác.

Cũng những ngày Xuân này, trên nhiều công trình trọng điểm quốc gia, những người thợ sau phút đón giao thừa, chúc nhau năm mới với mọi điều tốt đẹp nhất lại lao vào công việc, chạy đua cùng thời gian để hoàn thành công trình sớm nhất, để khai thác thêm nhiều tài nguyên, làm giàu cho Tổ quốc... Nỗi nhớ gia đình, làng mạc vẫn canh cánh bên lòng, song họ biết người thân yên vui, vợ đảm con ngoan, gia đình làng mạc ăn Tết đầm ấm, sum vầy là lòng họ thêm vui, được tiếp thêm động lực để quên mình cống hiến...

Đáng quý biết bao những tấm lòng vàng, luôn nhớ đến người nghèo, người bất hạnh. Đáng trân trọng biết bao cái đẹp trong lao động. Cái Tết đã đẹp càng đẹp hơn lên trong ý nghĩa sẻ chia, đùm bọc, ân tình, quên mình vì đất nước. Làm việc thiện từ tâm, lặng thầm đem đến niềm vui cho người khác; lao động hăng say vì sự giàu mạnh của Tổ quốc càng làm cho cái đẹp, nét đẹp từ văn hóa Việt Nam, từ tâm thức Việt Nam thêm lung linh. Cái Tết, từ đó, càng thêm ý nghĩa nhân văn cao cả, làm giàu có tâm hồn người Việt. Đất nước càng phát triển mạnh giàu, xã hội càng văn minh, con người càng tiến bộ và luôn sống chan chứa nghĩa tình, còn gì đẹp hơn và hạnh phúc hơn!