Lung linh khói hương và đầy nước mắt
Đêm tưởng niệm là dịp tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thể hiện cao đẹp đạo lý “uống nước nhớ nguồn”
Tối hôm qua, 27-7, qua kênh VTV3 của Đài Truyền hình Trung ương, hàng triệu người trên khắp cả nước đã chứng kiến một đêm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) Trường Sơn - đất thiêng của Tổ quốc.
Lễ hội đầu tiên giữa núi rừng
Từ sáng 27-7, bà con dân tộc Vân Kiều, Pa Cô sống dọc Trường Sơn về NTLS Trường Sơn để được chứng kiến công việc chuẩn bị cho đêm lễ hội “Huyền thoại cõi Trường Sơn”. Không riêng người dân Quảng Trị mà cả dân các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế cũng tìm về. Khoảng 16 giờ, cơn mưa bắt đầu đổ xuống Đông Trường Sơn, thế nhưng du khách vẫn mặc áo mưa đứng đợi giờ khai hội. Du khách đông đến nỗi chen chúc nhau trên nhiều quả đồi để kiếm cho được một chỗ ngồi nhìn rõ khán đài.
Tri ân những người hiến thân cho đất nước
Đêm hội “Huyền thoại cõi Trường Sơn” chỉ có hương, nến thắp đầy trên mộ và nước mắt. Các anh trong Ban Quản trang cho biết, mới sáng 27-7, có một người dân ở Quảng Ngãi (các anh không kịp hỏi tên tuổi) đi cùng đoàn đến nghĩa trang thắp hương cho các liệt sĩ. Cũng như bao người khác, ông cầm hương đi cắm trên từng nấm mộ, khi cắm xong cây hương cuối cùng trong nắm hương thứ hai, ông ngẩng đầu lên nhìn vào bia mộ. Và ông hét lên một tiếng thật lớn rồi ngất xỉu, bởi đó chính là nấm mộ người em trai của ông, mà biết bao lần ông mất công tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được.
![]() |
| Thắp nến tưởng niệm các liệt sĩ |
Rất nhiều người dân đã xúc động không cầm được nước mắt khi đến NTLS hôm qua. Anh Hồ Văn Ray, người dân tộc Vân Kiều, vừa lấy khăn lau nước mắt vừa nói trong nghẹn ngào: “Nếu còn sống, năm nay bạn tôi đã 54 tuổi. Nó hy sinh cách ngày giải phóng đất nước đúng hai hôm”.
Đêm lễ hội “Huyền thoại cõi Trường Sơn” nhằm tái hiện hào khí Trường Sơn, hồi ức về những ngày mở đường vận tải vào chiến trường miền Nam, kể chuyện những người đi tìm đồng đội... và trên hết là dịp tri ân của dân tộc đối với các anh hùng liệt sĩ, họ đã ngã xuống để giành độc lập cho đất nước. Đêm lễ tri ân này được thể hiện bằng tấm lòng của cả một dân tộc luôn luôn khát vọng hòa bình. Những nơi có chiến tranh ác liệt nhất như Việt Nam chính là những nơi mà người dân mang khát vọng hòa bình mạnh mẽ nhất.
Nước mắt người tướng già
Người già nhất trong đêm lễ hội này có lẽ là ông Đồng Sĩ Nguyên- vị tướng già Trường Sơn - năm nay đã 82 tuổi. Ông có mặt ở NTLS Trường Sơn từ rất sớm. Tôi thấy ông rất buồn, đôi mắt luôn đỏ hoe. Thắp hương lên nấm mộ liệt sĩ, ông nói: “Hằng năm, tôi thường đến viếng đồng đội ở NTLS Trường Sơn, nhưng lần này tôi có một cảm giác lạ thường. Đêm tưởng niệm “Huyền thoại cõi Trường Sơn” là sáng kiến tưởng niệm độc đáo từ xưa nay tôi chưa từng thấy ai làm. Đây là một cách thể hiện cao đẹp về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta mà Quảng Trị đã làm được. Là một chiến sĩ, một người chỉ huy bộ đội Trường Sơn, tôi rất cảm ơn việc làm có ý nghĩa này của tỉnh Quảng Trị, đã đáp ứng được nguyện vọng thiêng liêng của dân tộc ta, trong đó có rất nhiều người chưa bao giờ đến được NTLS Trường Sơn để thăm nơi yên nghỉ của con em mình. Trở lại NTLS Trường Sơn trong ngày 27-7, tôi như cảm thấy đang trở về mái nhà thiêng liêng của mình, nơi có nhiều đồng đội ngã xuống. Qua Báo Người Lao Động, cho tôi xin được gửi lời thăm hỏi đến các gia đình thương binh, liệt sĩ của bộ đội Trường Sơn nhân ngày 27-7. Chúng ta có hôm nay cũng một phần từ công lao, máu xương của các liệt sĩ đang yên nghỉ ở Trường Sơn”.
