Lung linh trang sử bi hùng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải ghi vào sổ lưu niệm: “ Chúng tôi vô cùng cảm kích, mãi mãi tri ân các anh hùng các liệt sĩ đã dũng cảm, ngoan cường chiến đấu và hy sinh để cho đất nước, dân tộc ta có được như ngày hôm nay”
Đoàn cán bộ TPHCM gồm 34 người, do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP, dẫn đầu đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Quảng Trị vào ngày 20-7. Điểm đoàn đến dâng hương đầu tiên là Thành cổ Quảng Trị. Trong chiến dịch 81 ngày đêm vào năm 1972, để giữ Thành cổ, hơn 10.000 chiến sĩ đã ngã xuống. Máu xương các anh đã lẫn vào lòng đất Thành cổ.Không cầm được nước mắt
Câu chuyện về lịch sử bi thương của chiến sĩ Thành cổ được hướng dẫn viên Lê Lương Thọ kể lại làm cho nhiều người trong đoàn rơi nước mắt.
Trong hàng vạn liệt sĩ hy sinh ở Thành cổ, rất ít người tìm ra được tên tuổi và xương cốt nguyên vẹn, do khối lượng bom đạn Mỹ thả xuống quá lớn, cày nát làm thịt xương các anh chị lẫn lộn trong đổ nát. Chỉ một liệt sĩ có hài cốt và tên tuổi nguyên vẹn kèm theo. Tình cờ vào năm 2000, khi xây đường dẫn ống nước vào Thành cổ, Ban Quản lý Di tích Thành cổ phát hiện dưới một chiếc hầm có 5 bộ hài cốt nguyên vẹn. Trong 5 người này có một liệt sĩ cẩn thận ghi tên tuổi, quê quán của mình, cùng 2 lá thư, 2 bức ảnh... được anh bỏ vào trong xắc cốt.
Đến nay, nhiều người dân địa phương vẫn thường phát hiện xương cốt các liệt sĩ cùng di vật kèm theo lẫn lộn trong lòng đất Thành cổ. Khi nghe giới thiệu đến đây, rất nhiều người trong đoàn TPHCM lấy khăn tay lau nước mắt. Họ không kìm nén được nỗi xúc động vì sự hy sinh của các chiến sĩ quá bi hùng.
Thay mặt Đảng bộ và nhân dân TPHCM, ông Lê Thanh Hải xúc động ghi vào sổ lưu niệm: “Chúng tôi vô cùng cảm kích, mãi mãi tri ân các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm, ngoan cường chiến đấu và hy sinh để cho đất nước, dân tộc ta có được như ngày hôm nay. Chúng tôi nguyện noi gương các anh, ra sức xây dựng TPHCM ngày càng vững mạnh, đất nước phát triển và phải sống thật có ích, vì mọi người để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các đồng chí”.
Tự do đổi lấy bao nhiêu máu này
Chiều cùng ngày, đoàn cán bộ TPHCM đến dâng hương ở Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Sau khi dâng hương ở tượng đài chính, các thành viên trong đoàn chia nhau đi dâng hương trên từng nấm mồ các liệt sĩ. Nhìn thấy bia mộ ghi tên tuổi các liệt sĩ lúc hy sinh còn quá trẻ, tôi thấy bà Hà Thị Là, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, thở dài ngậm ngùi. Nghĩa trang này là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ trong cả nước. Các anh đã ngã xuống trên đường tiến vào giải phóng Sài Gòn. Ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, xúc động: “Chúng tôi cảm ơn ban quản trang, cảm ơn người dân Quảng Trị đã chăm sóc rất tốt nơi yên nghỉ của các liệt sĩ. Nhớ ơn các liệt sĩ, người dân TPHCM, luôn hướng về các anh. Tự do của dân tộc, đất nước đã đổi lấy biết bao nhiêu máu xương của các anh hùng liệt sĩ”.
![]() |
| Bà Hà Thị Là, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn |
Tiếp tục hành trình, đoàn về dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, nơi yên nghỉ của 10.045 liệt sĩ. Ông Phan Xuân Biên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, dâng hương rồi dừng lâu bên một ngôi mộ liệt sĩ và cho biết đó là thân nhân của mình. Ông nói: “TPHCM cũng như cả đất nước đang hướng về các anh hùng liệt sĩ với một tấm lòng tri ân sâu sắc. Đến dâng hương các nghĩa trang, tôi vui mừng khi thấy các liệt sĩ có được nơi an nghỉ khang trang, ấm áp. Người dân cả nước đã cố gắng làm cho nơi an nghỉ các anh ngày càng đẹp hơn để các anh cảm thấy yên lòng. Một điều tôi luôn day dứt là đất nước giải phóng đã 32 năm, nhưng đến hôm nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm ra tên tuổi, hài cốt, nhiều đồng chí vẫn chưa về được với nghĩa trang...”
Nhân dịp này, TPHCM tặng tỉnh Quảng Trị 5 tỉ đồng góp phần cho công tác “Đền ơn đáp nghĩa” các anh hùng liệt sĩ, thương binh và thân nhân họ.
|
Dòng sông máu Ngày 16-9-1972, toàn bộ lực lượng bộ đội trấn giữ Thành cổ được lệnh rút về bờ Bắc sông Thạch Hãn. Lúc này sông Thạch Hãn đang vào mùa lũ lớn. Hàng ngàn chiến sĩ, thương binh khi qua sông đã không còn đủ sức chống chọi với dòng nước lũ đang chảy xiết. Sông Thạch Hãn trong những ngày ấy đã trở thành dòng sông máu, là nơi yên nghỉ vĩnh viễn của các chiến sĩ Thành cổ kiêu hùng. Sau này, khi về thăm Thành cổ Quảng Trị, nhiều cựu chiến binh đã mang hoa ra giữa dòng sông thả xuống tưởng niệm đồng đội của mình. Hằng năm cứ đến những ngày giữa tháng 9, nước trên dòng sông Thạch Hãn bỗng nhiên đỏ ngầu đến nhói lòng... |
