Ma đề ăn theo... người chết!

Liên tục trong những ngày qua, người dân ở TP Cần Thơ xôn xao quanh vụ ông T., chủ một tiệm vàng ở TP Cần Thơ, nhảy lầu tự tử.

Trong lúc các ngành chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức về cái chết bất thường này, giới mê tín dị đoan bắt đầu... vào cuộc bằng cách thêu dệt những chuyện không tưởng xung quanh cái chết của ông T. Đây cũng là lý do khiến giới ma đề ở khu Trung tâm Thương mại Cái Khế (nơi ông T. tự tử) đổ xô đánh số xung quanh cái tuổi của ông chủ tiệm vàng (41 tuổi).

Một người dân địa phương cho biết, trong lúc gia đình ông T. đưa quan tài của ông đi chôn, giới ma đề kéo theo đông nghẹt để... xin số. Ngày đầu tiên, dân chơi số đề ở TP Cần Thơ đua nhau đánh con số 41, nhưng kết quả thì... trật lất. Những ngày tiếp theo, giới mê kiếp đỏ đen bắt đầu kéo đến một ngôi miếu thần tài nằm trên đường Trần Quang Khải để... lạy lục, xin số đề. Có người tiếp tục đeo con số 41, nhưng cũng có người chuyển sang đánh con số 42 vì theo dân chơi số đề thì “nam trồi, nữ sụt”. Do có sự trùng hợp ngẫu nhiên, những ngày qua, giới chơi số đề ở TP Cần Thơ... thắng to vì kết quả xổ số nhiều ngày đều có 2 con số 41 và 42. Chính vì lý do này mà dân chơi số đề tiếp tục đồn thổi về sự linh thiêng từ cái chết của ông T. và ngôi miếu thần tài.

Có mặt tại Trung tâm Thương mại Cái Khế vào sáng 27-7, chúng tôi nhận thấy rất nhiều bà con tiểu thương bỏ bê việc buôn bán để... tụm ba tụm bảy bàn về con số sẽ xổ vào những ngày tiếp theo. Có người vì... đề phòng con số 41 và 42 sẽ hết linh nghiệm, nên chuyển sang đánh con số của một con vật giống như tư thế ông T. nằm chết tại hiện trường. Không biết con số ấy có tiếp tục trùng hợp với kết quả xổ số hay không, nhưng xem ra lực lượng công an ở khu vực nhà ông T. đã... bó tay trước tình trạng giới ma đề hoành hành ngày một công khai.

Anh H., một người dân sống ở cạnh ngôi miếu thần tài, than phiền: “Kể từ khi ông T. chết, khoảng 1- 2 giờ đêm nào cũng có vài chục người kéo đến ngôi miếu để khấn vái, bàn tán về số đề khiến cho người dân không thể nào yên giấc. Ấy vậy mà lực lượng công an của phường vẫn không thấy động tĩnh gì (!?)”.