“Ma nhớt” gây án suốt bốn mùa
(NLĐ)- Ngày 21-8-2002, lực lượng CSHS hai tỉnh Tây Ninh và Long An mới bắt được Nguyễn Văn Tèo tại xã Nhựt Chánh (Bến Lức).
Trong lúc lấy lời khai, Nguyễn Văn Tèo giả vờ lên cơn đau bụng dữ dội, buộc cơ quan chức năng phải đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu. Lợi dụng chỗ đông người, Tèo trốn thoát. Đến ngày 20-9, Nguyễn Văn Tèo bị bắt trở lại, hiện tạm giam tại Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh).
Nguyễn Văn Tèo (1973), ngụ tại ấp Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa - Long An, khi bị bắt lần thứ hai đã khai nhận chính là con “ma nhớt” gieo rắc kinh hoàng ở nhiều địa phương. Tèo thừa nhận đêm nào cũng “hành sự”, có đêm đột nhập đến ba nhà, để kiếm tiền tiêu xài, đánh bài, đá gà. Số vụ lên đến hàng trăm, nhưng Tèo chỉ nhớ có 90 vụ, giật được khoảng 77 chỉ vàng. Tèo cũng thừa nhận đã mô phỏng lại cách gây án của một con “ma nhớt” ở huyện Châu Thành trước đây (con “ma” này hiện còn thụ án) để “hành sự”. Tuy nhiên, giữa hai con “ma nhớt” này cũng có những điểm khác biệt. Con “ma nhớt” đang thụ án chỉ hoạt động vào mùa lũ, đối tượng đột nhập là những căn nhà không có đàn ông nằm cạnh các sông, rạch. Sau khi gây án thì nhảy đùng xuống nước tẩu thoát. Còn Nguyễn Văn Tèo thì gây án cả bốn mùa, nhà nào cũng viếng, tẩu thoát bằng cách băng đồng chớ không dám nhảy xuống nước như bậc đàn anh.
Nguyễn Văn Tèo có nhiều tiền án, tiền sự, từng bị tập trung cải tạo lao động vì hành vi đột nhập vào nhà dân, dâm ô với phụ nữ. Nguyễn Văn Tèo được tha ra trại cải tạo vào tháng 11-1999. Ngay sau đó thì hiện tượng “ma nhớt” hoành hành đời sống người dân ở nông thôn.