“Ma nhớt” lại hoành hành

(NLĐ)- Lúc 2 giờ ngày 20-10, một con “ma nhớt” xuất hiện bên giường ngủ của chị Nguyễn Thị Thanh Nh., ngụ ấp Cầu Đồi, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Mặc dù chị Nh. thức giấc khi nghe tiếng động, nhưng con “ma nhớt” đã kịp rạch mùng và giật mất sợi dây chuyền 2 chỉ rồi thoát ra ngoài biến mất.

Cùng thời điểm trên, nhà chị Huỳnh Thị L., ngụ ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, cũng bị “ma nhớt” đột nhập và giật sợi dây chuyền 4,5 chỉ trong lúc chị L. đang ngon giấc. Hiện nạn “ma nhớt” hoành hành không còn bó hẹp ở các địa bàn thuộc tỉnh Long An mà đã “nhân bản” ra các vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Long An và Tiền Giang.

Cách đây không lâu, các lực lượng chức năng đã phải mất nhiều công sức mới bắt được hai con “ma nhớt” là Nguyễn Văn Tèo (ngụ Long An) và Mai Phước Triết (ngụ Tiền Giang).