Máu chảy ruột mềm
Bàng hoàng. Đau xót. Cái tin sập cầu Cần Thơ hôm 26-9 được cả nước dõi theo với tất cả tình cảm đồng bào ruột thịt. Những ai đến được với hiện trường, với người bị nạn, đều đã đến, bằng mọi cách. Những ai không đến được, cũng bằng tấm lòng sẻ chia, lo lắng, thầm mong sao số thương vong đừng tăng thêm nữa để bao con người được trở về trong vòng tay của gia đình, bè bạn, đồng nghiệp.
Lúc này càng thấm thía giá trị của tình Tổ quốc, nghĩa đồng bào. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các tổ chức đoàn thể đã có lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người bị nạn và chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm người mất tích và cứu chữa người bị thương tại hiện trường; ưu tiên khắc phục hậu quả sau tai nạn...
Xúc động biết bao trước hình ảnh những người dân Vĩnh Long và Cần Thơ, từ người sống gần khu vực tai nạn đến anh xe ôm, chị tiểu thương, ai cũng tình nguyện dùng đủ mọi phương tiện, vật dụng để cứu người. Xúc động biết bao trước hình ảnh CB-CNV Công ty Dược Hậu Giang, cán bộ chiến sĩ Quân khu 9, các y-bác sĩ ở các bệnh viện tại Cần Thơ, Vĩnh Long, đội ngũ y - bác sĩ từ TPHCM cùng hàng ngàn sinh viên ĐH Cần Thơ, đoàn viên - thanh niên từ TPHCM đã tình nguyện hiến máu cứu người; các nhân viên cứu hộ lăn xả tại hiện trường đổ nát để tìm cứu người bị nạn...
Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi xem những hình ảnh về vụ tai nạn trên truyền hình. Hầu hết những người bị nạn đều đang tuổi thanh xuân. Ai cũng hiểu rằng họ còn bao ước mơ, hoài bão trước công trình trọng điểm quốc gia này, đã lao động cật lực ngày đêm để cây cầu hình thành với niềm tin sẽ tạo diện mạo mới, sức bật mới cho ĐBSCL vươn mình, đồng hành cùng cả nước bước vào công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Vậy mà...! Mất mát này lớn quá, nỗi đau này không thể gọi thành tên.
Cả nước đang hướng về Cần Thơ với niềm xót thương vô hạn và đang nỗ lực để cứu người, giành giật lại cuộc sống cho người thợ trên công trường sau tai nạn. Hàng triệu tấm lòng vàng đã góp của, góp sức trong 2 ngày qua nhằm xoa dịu nỗi đau khôn cùng này. Xin thắp lên ngọn nến với niềm tiếc thương vô hạn cho những người đã khuất, mong các anh yên nghỉ trong tình cảm đùm bọc của đồng bào cả nước.