Miễn phí nhưng vẫn thu tiền!

(NLĐO)- Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện chương trình Đào tạo, cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi cao của tỉnh. Chủ trương của tỉnh là hỗ trợ miễn phí đối với các đối tượng trên. Thế nhưng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, một số đơn vị liên kết đã tự đặt ra những khoản thu bất hợp lý, gây bất bình trong nhân dân.

Miễn học phí, chỉ đóng tiền trà nước..(?)

Ngày 15-10-2007, Trường Dạy nghề số 5 (thuộc Bộ Quốc phòng) - Chi nhánh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Trường Dạy nghề 5) đã ký 2 hợp đồng số 66 và 67 liên kết đào tạo lái xe mô tô với Công an huyện Đông Giang. Sự việc sẽ không có gì, nếu các bên thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Thế nhưng, vào ngày 10-11-2007, đúng vào ngày thi sát hạch, Hội đồng coi thi của Sở Giao thông vận tải đã phát hiện và tiến hành lập biên bản việc công an huyện Đông Giang thu tiền học phí và lệ phí thi của đồng bào dân tộc thiểu số không đúng quy định. Cụ thể: với người có khám sức khỏe là 110.000 đồng, người không khám sức khỏe là 80.000 đồng. Hội đồng coi thi đã lập biên bản yêu cầu công an huyện Đông Giang hoàn trả toàn bộ số tiền trên cho đồng bào và phổ biến chủ trương trên (không thu lệ phí - PV) để tất cả những người dự học và thi biết.

Theo tính toán, với mức thu 80.000 đồng/người, thì cả 2 khóa học M66 và M67, đơn vị liên kết là Đội cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) và trật tự giao thông (TTGT) công an huyện Đông Giang đã thu của 409 thí sinh dự thi là người dân tộc thiểu số với số tiền trên 32 triệu đồng. Trong khi đó, tại điều 3 của hợp đồng liên kết đã quy định rõ: Mức thu học phí là 70.000 đồng/người (đối với học viên là người dân tộc thiểu số thì khoản phí này do Ban An toàn giao thông tỉnh chi trả), Trường dạy nghề 5 được hưởng 45.000 đồng, Đội cảnh sát QLHC - TTGT công an Đông Giang được hưởng 25.000 đồng. Ngoài các khoản thu trên nhà trường và đơn vị liên kết đào tạo không được thu thêm một khoản nào khác.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Nhân - Trưởng Chi nhánh Trường Dạy nghề 5, cũng bất ngờ khi biết sự việc trên. Ông Nhân khẳng định: trước khi bán hồ sơ cũng như trước khi thi, nhà trường đã thông báo rất cụ thể và rõ ràng là: đối với đối tượng dự thi là đồng bào dân tộc thiểu số miễn thu học phí.

Anh Mai Văn Thảo, ở thôn Éo, xã Ba có vợ là chị Hôih Thị ĐHướp (giáo viên mầm non trường mẫu giáo liên thôn Họa My, xã Ba) nói: “Vợ mình nói đóng góp 80.000 đồng để cán bộ lo nước non và các thủ tục khi thi”. Chị Hôih Thị Đhin - y sĩ Trạm y tế xã ATing, học viên khóa M67 cũng cho biết: “Cán bộ bảo mình nộp 80.000 đồng để họ lo các thủ tục cần thiết khi thi. Mình nghĩ thôi thì mình đã được miễn học phí, có nộp tiền cũng được, miễn có được cái GPLX là tốt rồi”.

Anh BNước Đường - Trưởng Trạm y tế xã Ating cũng bộc bạch: “Trước đây (khóa M62, M63 – PV), hai cha con mình cũng nộp 160.000 đồng đấy. Cán bộ cũng bảo mình, nộp tiền để họ lo nước uống, chi phí khi thi cử. Mình cũng nghĩ đơn giản như Đhin thôi. Ra đường mà không có cái GPLX lo lắm..” (2 khóa M62 và M63 cũng do Trường Dạy nghề số 5 liên kết với công an huyện Đông Giang tổ chức, với số lượng học viên dự thi là 261 người).

Thiếu giấy “tự nguyện đóng góp”?

Trước sự chứng kiến của ông Huỳnh Hồng Thanh, Trưởng công an huyện Đông Giang, ông Dương Hinh , Đội trưởng cảnh sát QLHC - TTGT trình bày: số tiền thu là để lo cơm nước, chi phí trong quá trình đi lại, tổ chức thi cho cán bộ coi thi, (và bao gồm cả tiền tài liệu ôn thi). Mỗi cuốn tài liệu được bán từ 15 đến 20.000 đồng (trong khi đó, ông Hà Nhân khẳng định giá bìa quy định là 10.000 đồng/cuốn).

Ông Huỳnh Hồng Thanh cho biết: “Chúng tôi giao việc liên kết với Trường Dạy nghề 5 cho Đội cảnh sát QLHC - TTGT, hoàn toàn không có chủ trương thu tiền của bà con. Thiếu sót là do chúng tôi không kiểm tra, giám sát công việc của anh em”.

Trong khi đó, ông Dương Hinh, thì cứ lặp đi, lặp lại điệp khúc: “Bà con đều tự nguyện đóng góp cả! Phải chi lúc đó mình bảo họ “viết giấy tự nguyện đóng góp” thì bây giờ đâu có chuyện này (?). Mình già rôi mà sai lầm quá !”

Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Đội cảnh sát QLHC - TTGT đã phải làm cái việc chẳng đặng thì đừng là hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thu của bà con. Ông Dương Hinh cho biết: “Kết hợp với việc cấp GPLX, chúng tôi đã trả lại tiền cho 226 người (số thi đỗ)”. Riêng 183 người thi hỏng thì cảnh sát QLHC - TTGT công an huyện Đông Giang sẽ trả lại cho bà con khi có khóa mới. Thế nhưng bao giờ có khóa mới thì ông Hinh không biết.

Để minh chứng cho điều mình nói, ông Hinh đưa cho chúng tôi xem bảng danh sách với dày đặc các chữ ký nhận lại tiền của bà con. Thế nhưng, khi hỏi đã nhận lại tiền hoàn trả chưa, anh Mai Văn Thảo ở thôn Éo, xã Ba thật thà cho biết: “Hôm đó mình đi nhận GPLX thay cho vợ. Họ chỉ bảo đưa giấy hẹn và chứng minh nhân dân, rối đưa bằng lái. Mình đâu có ký hay có nhận tiền gì lại đâu”.

80.000 đồng, với bà con dân tộc còn nghèo thì đó là số tiền lớn. Dù có trả lại cho bà con hay chưa, thì việc làm của Đội cảnh sát QLHC - TTGT công an huyện Đông Giang cũng cần phải được điều tra làm rõ để lấy lại niềm tin của người dân.