Mới sau một cơn mưa, Sài Gòn mênh mông nước
(NLĐO) - Ngày 1-10, người dân TPHCM bắt đầu một tuần làm việc bằng một buổi sáng bở hơi tai khi cơn mưa lớn trên diện rộng xối xả trút xuống từ rạng sáng đã khiến đường phố trở nên mênh mông nước...

Người dân TP bắt đầu một tuần làm việc mới bằng một buổi sáng bở hơi tai
Có mặt trên tuyến đường Kinh Dương Vương đoạn từ Bến xe Miền Tây đến Trạm Thu Phí thuộc địa bàn quận Bình Tân chúng tôi nhận thấy, cả một đoạn đường dài gần 3 km bị ngập sâu hơn 0,5 m. Thậm chí có đoạn nước ngập sâu gần 1 m nước chảy lênh láng, chảy tràn vào nhà dân.

Nước lênh láng trước Bến xe Miền Tây
Hàng trăm phương tiện xe máy, xe ô tô bì bõm lội “sông. Lực lượng CSGT, nhân viên cấp thoát nước thành phố được điều động đến hiện trường để phân luồng, giúp đỡ các phương tiện bị chết máy giữa đường.

Từ xe máy đến ô tô đều phải hì hục nước làn nước đục

Nước ngập lút cả bánh xe
Ngoài ra, một số tuyến đường như Hòa Bình đoạn qua khu vực Khu du lịch Đầm Sen (giáp ranh giữa quận 11 - quận Tân Phú), đường Âu Cơ đoạn qua khu vực kênh Đồng Đen (giáp ranh quận Tân Bình - Tân Phú), đường An Dương Vương quận 6, đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) đường Kha Vạn Cân ( quận Thủ Đức)... cũng ngập sâu khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.


Nhân viên thoát nước đô thi đang giúp đỡ các phương tiện xe chết máy thoát ra khỏi cảnh bế tắc
Đến trưa cùng ngày, tình hình ngập nước trên nhiều tuyến đường vẫn rất nghiêm trọng, nước rút rất chậm và có nguy cơ dâng cao nếu như trời tiếp tục đổ mưa.
Vậy là, chỉ một cơn mưa lớn đã cho thấy mức độ ngập nước của thành phố vẫn còn rất nghiêm trọng.