Một cái chết uẩn khúc của lao động Việt Nam ở Malaysia

Tối qua (22-9), thi thể chị Lê Thị Hoa (lao động tại Malaysia, ngụ xã Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An) đã đưa được về sân bay Nội Bài.

Trước đó chị Hoa ký hợp đồng lao động tại Malaysia với Công ty cổ phần Cung ứng lao động và Thương mại Hải Phòng, Chi nhánh Hà Nội (Halasuco).

Ông Lê Xuân Đình (cha chị Hoa) cho biết ngày 19-9, gia đình nhận được tin báo của Công ty Halasuco là chị Hoa bị tử nạn ngày 18-9. Công ty cũng cho biết thông tin ban đầu nạn nhân chết là do nhảy từ lầu tám tự vẫn. Theo ông Đình, gia đình hoàn toàn bất ngờ vì trước đó Hoa vẫn thường xuyên gọi điện thoại về nhà và không có biểu hiện bất thường. Cách đây hơn một tháng, Hoa có gọi điện thoại về nhà nói bị công ty ép về nước vì có thai. Tuy nhiên, Hoa khẳng định kết quả khám nghiệm là do nhầm lẫn nên công ty tại Malaysia đã để Hoa tiếp tục trở lại công việc. Ông Đình cho biết hiện gia đình đang yêu cầu Halasuco làm rõ về nguyên nhân Hoa chết.