Một cô gái trẻ rơi từ tầng 11
Vào khoảng 7 giờ 50 phút sáng 5-8, người dân khu nhà cao tầng N04 Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện xác cô gái trẻ nằm giữa 2 chiếc ô tô ở khoảng sân bê tông bên cạnh lối vào chính khu nhà.
Cô gái trẻ tên Linh (SN 1987), vừa tốt nghiệp một trường ĐH, bị rơi từ tầng 11 xuống đất.
Một số người dân khu vực cho biết: Linh quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa hiện sống cùng em trai trong căn hộ 1103. Đối với hàng xóm, Linh sống rất chan hoà, dễ mến.

Nơi xảy ra vụ việc
Vào thời điểm trước khi Linh ngã từ tầng 11 xuống, nhiều người thấy cô chia tay với bạn trai ở dưới sân của khu nhà.
Một vài người dân còn cho biết đã nhìn thấy cô gái xấu số rơi xuống đất cùng với một chiếc ghế nhựa.
Vụ việc đang được công an quận Cầu Giấy xác minh, làm rõ.
Cũng trong ngày 5-8, theo thông tin từ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), vào khoảng 18 giờ ngày 3-8, công an quận nhận được tin báo có xác chết thiêu tại khu đất trống thuộc tổ 2, phường Trần Phú, gần cầu dẫn Thanh Trì.
Tại hiện trường, người đàn ông mặc quần đùi bị cháy xém toàn bộ phần bụng, ngực, mặt bị biến dạng. Khi công an có mặt, hiện trường còn nhiều mùi dầu hỏa.

Nơi phát hiện xác ông Hợp
Công an phát hiện một chai nhựa 1,5 lít đã cháy bẹp dúm phần đầu, một chiếc ví và một tờ giấy có ghi nội dung: “Tôi: Nguyễn Đạt Hợp, hụt hẫng tình cảm, gọi cho số…”
Công an xác định nạn nhân tên là Nguyễn Đạt Hợp (SN 1955, trú tại phố Hàng Mành, quận Hoàn Kiếm, tạm trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai). Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 3-8, ông Đạt đi ra khỏi nhà.
Được biết, ông Đạt có ba vợ và đã bỏ vợ từ năm 2006, hiện đang ở trọ cùng một người bạn của con trai.
Gia đình ông Hợp đã nhận thi hài về mai táng và công an đang làm rõ nguyên nhân.