Một dân quân tự vệ treo cổ tự tử

(NLĐO)- Nghĩ mình mang nhiều thứ bệnh làm khổ vợ, ông Trần Văn Hổ (SN 1961, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận) treo cổ tự tử ngay tại nơi làm việc vào tối 21-4.


Theo Ban cán sự Khu phố Minh Tân 4, thị trấn Phan Rí Cửa, ông Hổ là dân quân tự vệ của khu phố từ năm 2003 đến nay. Thấy hoàn cảnh của vợ chồng ông khó khăn, không nhà ở nên ban cán sự cho ở tạm trong khu phố từ mấy năm qua.
 
img
Vị trí nơi ông Hổ treo cổ tự tử

Do ngày nghỉ khu phố không làm việc, cũng không có người trực đêm nên không ai biết ông Hổ treo cổ từ lúc nào. Đến khoảng 19 giờ, bà Trần Thị Hoa (SN 1958, vợ ông Hổ) đi làm thuê  về, mở cửa thì phát hiện chồng đã chết. Bà Hoa tri hô, mọi người ở gần đó đến cắt dây và đưa xác ông về nhà mẹ ruột.

Đại diện gia đình, bà Lê Thị Huệ (ngoài 70 tuổi, mẹ ông Hổ) từ chối khám nghiệm tử thi. Bà cho biết ông Hổ từng nghỉ đến cái chết vì mắc nhiều chứng bệnh về đường ruột, đau bao tử… làm khổ vợ.