Một gia đình 5 con bị nhiễm chất độc da cam
Người cha vừa qua đời sau cơn bạo bệnh, để lại 5 đứa con bị nhiễm chất độc da cam. Đời sống của gia đình này thật khốn khó
Ông Nguyễn Phương (67 tuổi, thôn Vân Quật, xã Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam) qua đời trong cơn bạo bệnh, bỏ lại 5 đứa con bị nhiễm chất độc da cam. Chúng tôi đến xã Duy Thành đúng vào ngày gia đình ông Phương làm 49 ngày cho ông. Ngôi nhà ông Phương nằm giữa cánh đồng hoang vắng, thưa thớt nhà dân. Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi trong căn nhà nhỏ, cụ Lê Thị Trách (87 tuổi, mẹ ông Phương) không cầm được nước mắt khi kể về hoàn cảnh gia đình của cụ. Cụ Trách sinh được 7 người con, nhưng 2 người chết từ thuở còn thơ, 3 người còn lại bị giặc bắn chết, chỉ còn lại con trai Nguyễn Phương và con gái Nguyễn Thị Bốn. Chồng cụ Trách cũng bị giặc bắn chết trong cuộc truy quét vào làng Vân Quật.
Anh Phương lớn lên rồi tham gia cách mạng. Trong những năm tháng ác liệt trên chiến trường, anh Phương đã gặp chị Lê Thị Phụng (du kích) và cùng nhau nên duyên vợ chồng. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu, anh Phương bị địch bắt giam ở nhà tù Hội An. Sau khi được thả tự do, ông Phương trở về sum họp cùng gia đình. Đứa con trai đầu của vợ chồng ông vừa chào đời đã chết. Rồi lần lượt 4 đứa con gái tiếp theo sinh ra đều bị nhiễm chất độc da cam. Đứa thì khờ khạo, đứa có triệu chứng bệnh tâm thần, thân hình dị dạng. Sau người con thứ 6 (Nguyễn Thị Xí) được lành lặn, đứa con gái thứ 7 của ông lại bị nhiễm chất độc da cam. Cứ mỗi buổi tối là chúng la hét làm kinh động cả làng.
Dù khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng ông Phương vẫn cố gắng làm lụng nuôi con. Đến năm 2001, nỗi bất hạnh lại ập đến gia đình ông Phương, khi vợ ông bị bệnh nặng và qua đời. Khó khăn lại thêm chồng chất, một mình ông Phương phải bươn chải nuôi 5 đứa con bị nhiễm chất độc da cam. Cô Nguyễn Thị Xí có chồng và sinh được một con gái, nhưng chồng cô Xí cũng bỏ đi. Sau khi ông Phương qua đời, cuộc sống của 5 người con bệnh hoạn chỉ dựa vào tiền hỗ trợ của Nhà nước, không đủ lo tiền thuốc men. Mới đây, đứa con út lại lên cơn nặng nên gia đình phải gửi vào Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam. Giờ đây, một mình cô Xí phải bươn chải nuôi 5 chị em và đứa con gái của mình.