Một học sinh bị sóng cuốn trôi
(NLĐO)- Sáng ngày 27-4, rất đông người dân tụ tập tại đầu cầu sông Phú Lộc (Q.Thanh Khê - TP Đà Nẵng) để cùng người thân và hàng xóm của em Nguyễn Lê Thanh Hải tìm kiếm thi thể em. Nhưng nỗ lực của họ rơi vào vô vọng vì sóng biển rất to.

Đông đảo người dân tụ tập tìm kiếm thi thể em Hải
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 26-4, Nguyễn Lê Thanh Hải (12 tuổi, trú tổ 50, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) rủ bạn đi tắm biển tại khu vực bãi biển đường Nguyễn Tất Thành (gần cầu Phú Lộc) thì gặp nạn.
Ngay sau khi phát hiện, các thanh niên trên bờ đã kịp thời cứu được bạn Hải, nhưng Hải đã bị sóng cuốn trôi. Anh Hồ Văn Tân, nhân viên cứu hộ bãi biển Phú Lộc cho biết: “Đây là vị trí rất nguy hiểm, nước xoáy và sâu vì đây là điểm giao nhau của dòng chảy. Bên cạnh đó, tại vị trí này có nhiều tàu hút cát, khiến dòng chảy càng phức tạp”.