Một học sinh cấp 2 nghỉ học sinh con
(NLĐ) - Vừa bước sang tuổi 16, em Trần Thị T. (học sinh lớp 9, ở xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) mang thai tháng thứ 7, đã phải nghỉ học ở nhà chờ ngày sinh nở. T. thú nhận với gia đình đã bị ông D.Q.B (72 tuổi)- ở cạnh nhà, ăn nằm nhiều lần
Theo bà H., mẹ em T., khi thấy con có dấu hiệu bất thường, gặng hỏi con mới chịu nói thật là hằng ngày ông D.Q.B thường gọi sang cho cái kẹo, quả cam và hậu quả T. có thai với ông B. Sự việc vỡ lỡ, ông B. đưa bà H. 1,5 triệu đồng để “giải quyết” hậu quả, nhưng các cơ sở y tế từ chối, vì thai đã bảy tháng.
Công an xã Thạch Hưng cho biết: “Hiện gia đình em T. vẫn chưa gửi đơn tố giác lên cơ quan chức năng, nên chưa có cơ sở xem xét, xử lý”.