Một người đàn ông đột tử trên giường

(NLĐO) – Gọi cửa mãi nhưng không thấy anh trai trả lời, người em bước vào phòng thì phát hiện anh mình đã chết.

Vụ việc được phát hiện vào lúc 17 giờ ngày 20-1, tại nhà B52/12A, Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4 – TPHCM.

Thời điểm trên, ông Võ Hồng Lộc (SN 1968, tạm trú nhà trên) lên phòng gọi anh ruột là Võ Hoàng Long (SN 1966). Tuy nhiên, gọi cửa một hồi lâu vẫn không thấy ông Long trả lời nên ông Lộc mở cửa bước vào thấy anh trai đã chết trên giường.

Tại hiện trường, ông Long nằm chết trong tư thế nằm sấp. Đồ đạc trong phòng không có dấu hiệu xáo trộn, tài sản không mất gì. Trên người nạn nhân không có thương tích.

Theo nhận định của cơ quan chức năng có nhiều khả năng nạn nhân chết do bệnh lý.