Một người tự thiêu, cháy lan 4 nhà

(NLĐO) - Khoảng 0 giờ 25 sáng nay, 11-6, nhiều người đang xem bóng đá tại khu vực nhà tạm không số trên đường Phan Văn Trị, thuộc tổ 87 khu phố 6, phường 11, quận Bình Thạnh-TPHCM, đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp: một người đàn ông tự đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt. Nhiều người lao vào dập lửa trên người nạn nhân nhưng ngọn lửa quá to nên cháy lan sang 4 căn nhà tạm ở gần đó.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Châu (SN 1958), ngụ nhà không số tại khu vực trên. Theo nhiều người, vào chiều ngày 10-6, ông Châu đi đâu đó và cầm về nhà 1 chai nhựa (loại 1,5 lít) đựng đầy xăng, đến rạng sáng hôm sau thì xảy ra việc tự thiêu. Được biết nạn nhân làm nghề nhặt ve chai và bị bệnh tâm thần.

Sau khi được tin báo cháy, Trung tâm PCCC khu vực 9 điều động 4 xe với gần 40 cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC tới dập lửa.

Đến 1 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy mới được khống chế; hậu quả ông Châu chết cháy ngay trong nhà mình, 4 căn nhà tạm khác với tổng diện tích gần 70 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn.