Một sinh viên bị đánh đập, hành hạ dã man
(NLĐO)- Nhóm côn đồ ép một sinh viên vào nghĩa trang đấm, đá túi bụi rồi cởi quần áo, lội xuống mương nước lạnh cóng, bơi qua bơi lại nhiều vòng.
Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ vụ việc sinh viên Trần Ngọc Lạc (Trường Cao đẳng Hồng Lam) bị một nhóm côn đồ hành hung gây thương tích.
Theo tường trình của anh Trần Ngọc Lạc, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13-1, khi anh đến chơi tại phòng trọ chị K.T.K. (SV trường CĐ Sư phạm Nghệ An) thì bất ngờ có một nhóm thanh niên khoảng 6-7 người đến và ép anh ngồi lên xe máy rồi chở ra nghĩa trang xã Nghi Đức, TP Vinh để hành hung.

Sinh viên Trần Ngọc Lạc bị đánh đập phải nhập việc

Nạn nhân không biết lý do vì sao mình bị hành hung
“Vừa xuống xe, bọn chúng xông vào đấm, đá túi bụi vào người em, em quỳ xuống xin bọn họ tha cho nhưng vẫn không tha.” - anh Lạc kể.
Nhóm côn đồ còn bắt anh Lạc cởi quần áo, lội xuống mương nước lạnh cóng rồi bơi đi bơi lại nhiều lần. Sau khi hành hung, bọn chúng chở anh Lạc đến một khách sạn rồi bắt đứng úp mặt vào tường. Hành hạ xong, bọn chúng lên xe máy tẩu thoát trong đêm.
Anh Lạc được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong đêm với nhiều vết thương trên cơ thể bầm tím. Sau đó anh viết đơn trình báo lên cơ quan Công an về vụ việc.