Một trẻ em làm thuê bị đánh đập

Chiều 10-10, tại Bệnh viện Đa khoa Tân Bình (TP.HCM), các bác sĩ cho biết bệnh viện tiếp nhận em Vũ Thị Văn, 16 tuổi, đến cấp cứu trong tình trạng thần kinh hoảng loạn, suy sụp tinh thần, lo sợ, tay có vết sẹo thâm do bàn ủi ịn vào.

Theo những người dân đưa em vào cấp cứu tại bệnh viện, trước đó hai ngày em Văn có đến một hộ dân tại P.14, Q.Tân Bình xin được cứu thoát ra khỏi căn nhà em đang giúp việc vì bị hành hạ đánh đập quá nhiều. Tiếp xúc với chúng tôi, ánh mắt của em vẫn đầy sợ hãi, nghẹn ngào khóc: “Cô ơi, cứu con, con không về lại gia đình đó đâu”.

Theo lời kể của em Văn, hơn hai năm qua từ khi em vào giúp việc nhà tại gia đình ông Bùi Đức Kháng (1/10 Tân Thành, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú), em phải làm việc từ 6g-22g với mức lương 500.000 đồng/tháng. Em thường xuyên bị con trai ông Kháng là Bùi Trần Nghị (26 tuổi) đánh đập dã man. Nghị thường xuyên đánh em bằng roi và dây điện, có lần Nghị tức giận mắng em và lấy bàn ủi nóng ủi lên tay em. Trả lời Tuổi Trẻ, Nghị thừa nhận có dùng roi và dây điện đánh em nhưng chỉ là muốn “dạy dỗ” em. Còn việc dùng bàn ủi nóng ủi lên tay em là do Nghị đùa vui (?!).

Ông Kháng cũng thừa nhận với Tuổi Trẻ rằng ông có biết việc Nghị đánh em Văn nhưng cho rằng việc này chỉ là bình thường vì gia đình muốn “dạy bảo” em. Ông Kháng cho biết đã nhận Văn vào giúp việc nhà từ giữa năm 2005 (khi em 13 tuổi).