Một vụ nhiễm độc hóa chất tại Bà Rịa - Vũng Tàu
(NLĐ) - Từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 23-11, hàng chục hộ dân tại khu dân cư làng cá Bến Đình 3 (P.9, TP Vũng Tàu) đã náo loạn vì có một mùi lạ, rất khó chịu, cảm giác muốn nôn ói và một số trẻ em bị ngất xỉu. Hiện nhiều cây xanh thuộc khu vực theo hướng luồng gió thổi mùi hóa chất trên đã héo hết lá
Theo phản ánh của các hộ dân, vào thời điểm này, mùi lạ phát ra từ vựa thu mua sắt thép phế liệu gần đó do anh Lê Công Trường làm chủ. Các nhân viên thu mua sắt thép của vựa anh Trường cho biết, vào thời gian đó, công nhân vựa đã tiến hành tháo nắp 1 trong 4 bình sắt đã han gỉ (do 2 bộ đội chở tới) thì bất ngờ trong bình xì ra một loại khói màu nâu đất khiến mọi người không thở được phải bỏ chạy. Anh Nguyễn Hữu Bá (nhà sát ngay vựa thu mua sắt thép phế liệu có 2 con bị ngộ độc, trong đó một cháu 11 tháng tuổi bị ngất xỉu) cho biết, do đã từng phục vụ trong quân đội nên anh biết ngay là khí độc của hóa chất và đã kêu gọi mọi người tránh xa.
Hiện tại 4 bình sắt trên đã được chuyển đi. Nhiều hộ dân trong khu vực rất lo lắng và mong các cơ quan chức năng sớm xác định hóa chất trên thuộc loại gì.