Một xà lan khổng lồ trôi trên biển
(NLĐO)- Ngày 13-8, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết ông Nguyễn Văn Như ngụ đường Lê Thị Hồng Gấm phường 6, thành phố Mỹ Tho cùng một số ngư dân tỉnh Bình Định đánh bắt xa bờ đã bàn giao cho đồn biên phòng 586 một chiếc xà lan khổng lồ mang ký hiệu TKICUMAWIS - 109 mà các ngư dân này đã phát hiện khi trôi trên vùng biển của Việt Nam.
Theo ông Như, chiếc xà trên được phát hiện ở toạ độ 70 30’300’’N 1060 15’ 500 E ở vùng biển thuộc lãnh thổ Việt Nam.
Sau khi phát hiện trên xà lan không có người các ngư dân đã phải huy động 5 tàu đánh bắt cá kéo 13 ngày mới về đến bàn giao cho bộ đội Biên phòng.
Ông Như cho biết chiều rộng của xà lan 15,2 mét, chiều dài 55 mét; ước tính trọng lượng khoảng 150 tấn. Chi phí việc kéo xà lan vào bờ khoảng 500 triệu đồng.
Cũng theo ông Như có thể đây là xà lan của nước ngoài, ước tính giá trị của nó nhiều tỉ đồng.