Mưa lớn, Tỉnh lộ 43 chìm trong biển nước

(NLĐ) - Cơn mưa lớn, kéo dài suốt nhiều giờ trong tối 24-7 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM ngập nặng.

Riêng Tỉnh lộ 43 (đoạn qua phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức - TPHCM) bị chìm trong biển nước.
 
img
Tỉnh lộ 43 chìm trong biển nước trong cơn mưa tối 24-7

Nét mặt vẫn còn bàng hoàng sau khi được người dân cứu sống, anh Lê Văn Quý (SN 1984, quê Nghệ An, công nhân trong KCN Sóng Thần, tỉnh Bình Dương) kể lại: Lúc đó, khi vừa qua ngã tư Bình Chiểu, vào Tỉnh lộ 43, anh không còn nhận ra đường nữa mà chỉ là một biển nước mênh mông, trong khi trời vẫn mưa to.
 
Cố chạy xe đến ngã ba đường Lê Thị Hoa- Tỉnh lộ 43, bất ngờ một chiếc xe tải chạy qua tạo ra sóng lớn cuốn cả người và xe anh Quý xuống cống cạnh đường dẫn cầu vượt Gò Dưa. Nhờ được người dân cứu kịp thời, anh Quý mới thoát nạn, trong khi chiếc xe máy của anh bị trôi mất.
 
Suốt hơn 2 giờ trong cơn mưa tầm tã, Tỉnh lộ 43 và một số con đường nhánh trên địa bàn phường Bình Chiểu hoàn toàn tê liệt. Nhiều xe máy “gồng mình” cố vượt nhưng cuối cùng đều bị té ngã hoặc chết máy phải dắt bộ vào các điểm sửa xe xung quanh.
 
Nhiều thanh niên, thậm chí trẻ nhỏ địa phương có thêm “nghề” mới: đẩy xe qua khu vực ngập nước với giá… “tùy hỷ nhưng không được dưới 20.000 đồng/ lần".
 
img
Đường biến thành sông...
 
img
...xe đạp, xe máy đều phải dò dẫm lội từng bước
 
img
 
img
Đưa phụ nữ, trẻ em qua chỗ ngập sâu
  
img
Xe du lịch cũng không thoát cảnh chết máy
 
img
Xe tải cũng phải đẩy
 
img
 Các tiệm sửa xe đông nghẹt khách
 
img
Nhiều trẻ em làm thêm "nghề" đẩy xe qua chỗ ngập