Mưa lũ rút, thiệt hại tăng

Vụ lở núi ở Quảng Ngãi: Đã tìm được thi thể của cô giáo (NLĐ)- Đến 17 giờ 30 phút ngày 28-11, tại huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) đã hết mưa lớn kéo dài nhưng đường về 7 xã vùng cao của huyện vẫn còn bị cô lập. Hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả lũ lụt gặp rất nhiều khó khăn.

Tuyến đường đi các xã vùng cao Phước Chánh, Phước Công, Phước Thành của huyện Phước Sơn bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng hóa lương thực tăng giá gần gấp đôi khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn. Vùng Đông huyện Duy Xuyên vẫn còn ngập sâu, nhiều khu dân cư của xã Duy Thành, Duy Vinh ngập gần nửa mét, tuyến đường đi xã Duy Nghĩa, Duy Hải bị cắt đứt và cô lập hoàn toàn 4 ngày nay.

Do nước lũ lên xuống thất thường cộng vào đó là do sự biến đổi của dòng chảy, 18 hộ ở khu dân cư thôn Đồng Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc bị đe dọa sạt lở nặng.

- Sau gần 24 giờ nỗ lực tìm kiếm, sáng 28-11, lực lượng cứu nạn của hai huyện Trà Bồng và Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm được thi thể cô giáo Huỳnh Thị Kim Yến (29 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà) bị vùi lấp do sạt lở núi vào trưa 27-11 tại Km 40+700 đường Trà Bồng - Tây Trà (thuộc huyện Trà Bồng).

Hai người khác bị thương trong vụ này đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tích cực chăm sóc và đã qua cơn nguy kịch.