Nam sinh viên bỗng mất tích hơn 2 tháng

(NLĐO) - Ngô Phú Dũng (SN 1992, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng, trú tại thôn Cẩm Văn Tây, Điện Hồng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đã mất tích hơn 2 tháng nay.

img
SV Ngô Phú Dũng mất tích đã hơn 2 tháng
 
Theo cha Dũng, ông Ngô Phú Soạn (SN 1960), cho biết hằng ngày Dũng chạy xe máy ra Đà Nẵng học rồi chạy về nhà, khi nào không về được thì ở với anh trai là Ngô Phú Thanh (đang trọ ở P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Vào tối 19-10, Dũng đi học về nhà và xếp 2 bộ đồ bỏ vào cốp xe, sáng hôm sau ra Đà Nẵng học. Đêm 20-10, Dũng không về, gia đình điện hỏi Thanh thì biết Dũng không về nhà anh trai.
 
Gia đình liên lạc với Dũng thì máy không liên lạc được. Ngày hôm sau, gia đình và người thân dò hỏi, tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có tin tức. Gia đình liên hệ với nhà trường thì được biết Dũng đã nghỉ học mấy ngày, không có lý do.
Cha mẹ Dũng cho biết Dũng tính tình hiền lành, chưa có bất kỳ mâu thuẫn nào.
 
img
Ông Soạn bên chiếc xe mà Dũng thường hay đi học, bảo vệ phát hiện tại ga Đà Nẵng vào ngày 24-10

Vào khoảng 9 giờ ngày 24-10, trên đường Hoàng Hoa Thám (TP Đà Nẵng), bất ngờ Huỳnh Thị Nga Uyên (bạn gái của Thanh) phát hiện một người đạp xích lô đang chở xe máy BS 92F6-6976 của anh Thanh mà hằng ngày Dũng vẫn thường đi.
 
Người đạp xích lô cho biết bảo vệ ga Đà Nẵng phát hiện chiếc xe này ở sân ga vào lúc 1 giờ 30 sáng 20-10. Qua 4 ngày nhưng không có ai đến lấy, nên họ thuê chuyển đến giao cho Công an phường Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
 
 Trong lúc gia đình đang nóng lòng tìm kiếm, vào lúc 16 giờ 50 ngày 4-12, số máy 01287.374… liên tục điện đến máy cha mẹ Dũng hỏi lòng vòng. Sau đó gia đình điện lại thì số máy đó không liên lạc được...!

Theo Trung tâm viễn thông, số máy trên phát đi từ trung tâm Chô Ra, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Theo phỏng đoán của gia đình ông Soạn “có thể Dũng bị nhóm đối tượng xấu ở tỉnh Bắc Cạn bắt cóc”, nên ông Soạn đã làm đơn gửi công an nhờ can thiệp, truy tìm.