Nam thanh niên ngáo đá trốn vào chốt trực tàu hỏa đòi tự sát

(NLĐO) - Nam thanh niên ngáo đá cố thủ bên trong chốt trực tàu hỏa sau đó dùng dao gọt trái cây tự đâm vào bụng và cứa vào cổ. Một cảnh sát hình sự đã mặc thường phục đột nhập vào chốt trực tàu hỏa khống chế và đưa đối tượng nhập viện cấp cứu.


Hiện trường ngay sau khi nam thanh niêncố thủ trong chốt trực tàu hỏa ngáo đá bị khống chế thành công.

Hiện trường ngay sau khi nam thanh niêncố thủ trong chốt trực tàu hỏa ngáo đá bị khống chế thành công.

Sự việc diễn ra tại chốt trực tàu hỏa trên đường Thích Quảng Đức (phường 4, quận Phú Nhuận, TP HCM). Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h00 tối 5-6,chị Trần Thị Cẩm Nhung (khoảng 21 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, nhân viên chốt rào chắn xe lửa) vừa ra ngoài kéo hàng rào chắn đường bộ cho tàu chạy qua. Lúc này, một nam thanh niên (khoảng 16 tuổi) có biểu hiện ngáo đá, lao vào chốt trực và đóng cửa cố thủ bên trong.

Khi nhân viên chốt trực và người dân tập trung trấn an tinh thần, khuyên nam thanh niên này mở cửa ra khỏi chốt trực thì người này sử dụng một con dao gọt cứ cổ chảy máu, tự đâm dao vào bụng và đòi tự sát nếu người dân không tránh xa ra.


Chốt trực tàu hỏa nơi nam thanh niên ngáo đá cố thủ đòi tự sát.

Chốt trực tàu hỏa nơi nam thanh niên ngáo đá cố thủ đòi tự sát.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường 4, cảnh sát hình sự quận Phú Nhuận, cảnh sát giao thông quận Phú Nhuận nhanh chóng có mặt ổn định an ninh, phong tỏa xung quanh chốt trực tàu hỏa để xử lý vụ việc. Trong tình thế nam thanh niên vẫn cố thủ và liên tục dọa tự sát, một cảnh sát hình sự mặc thường phục bí mật vào trong chốt trực rồi bất ngờ tước vũ khí, quật ngã đối tượng ngáo đá.

Nam thanh niên bị nhiều vết thương nặng đã ngất xỉu sau khi được đưa ra ngoài.Ngay sau đó, khoảng 20 giờ 20 phút, lực lượng công an đã đưa đối tượng vào bệnh viện cấp cứu, điều tra làm rõ vụ việc.