Ngắm khoảnh khắc dậy... bùn ở đường đua bò Bảy Núi
(NLĐO) - 64 cặp bò dũng mãnh tại Lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang) đã đem đến cho 30.000 khán giả những màn trình diễn tốc độ, đẹp mắt
Sáng 4-10, tại xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 22 với sự tham gia của 58 đôi bò chủ nhà và 6 đôi đến từ tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang.
Do năm nay Ban Tổ chức có quy định sẽ loại khỏi cuộc chơi đối với những đôi bò thi đấu không tích cực hoặc nhường nhịn nhau nên các lượt đấu luôn diễn ra quyết liệt.
Vì vậy, có nhiều đôi bò bị phạm quy do cố bức phá nhưng lại chạy lạc hướng, té ngã dọc đường hoặc giẫm đạp lên nhau khá nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng có những đôi bò chạy băng băng về đích khá ngoạn mục mà chẳng cần người điều khiển làm cho hàng chục ngàn khán giả thêm phấn khích.
Theo ban tổ chức, năm nay, lễ hội đã thu hút gần 30.000 người đến xem. Sau khi vượt qua vòng loại trực tiếp, 16 đôi bò giành chiến thắng sẽ tranh tiếp trận chung kết vào buổi chiều cùng ngày để chọn ra đôi bò vô địch của giải năm nay. Nhà vô địch sẽ được tổng giải thưởng hơn 30 triệu đồng, gồm: 10 triệu đồng tiền mặt, 1 xe gắn máy 20 triệu đồng, 1 chiếc tivi và nhiều hiện vật khác từ các nhà tài trợ.
Dưới đây là một số hình ảnh của Lễ hội đua bò Bảy Núi:

Có 64 đôi bò về dự giải năm nay

Hội thi đã thu hút khoảng 30.000 khán giả

Nhiều người trèo tít lên ngọn cây thốt nốt để xem được toàn cảnh lễ hội
Có những đôi bò rất hiếu thắng nên mới bước xuống sân đua là lập tức tăng tốc chạy ngay

Giằng co quyết liệt

Có đôi bỏ cả người điều khiển và bức phá về đích trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả
Học sinh dân tộc Khmer được nghỉ học để xem đua bò vào dịp Tết truyền thống Sen Đon-ta.

Không ít đôi bò phạm quy phải bỏ cuộc khi chạy vào thảm cỏ

Một chú bò chiến bị gãy chân khi qua một khúc cua

Tốc độ của bò đua có khi đạt 80 km/giờ